26/02/2022 21:29 GMT+7

Đại thắng Leeds, Tottenham sống lại hy vọng vào top 4

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 26-2, Tottenham đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đá bại Leeds United với tỉ số đậm 4-0 trên sân khách ở vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Đại thắng Leeds, Tottenham sống lại hy vọng vào top 4 - Ảnh 1.

Matt Doherty ăn mừng bàn mở tỉ số cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham không nhỉnh hơn Leeds về thời gian kiểm soát bóng nhưng các học trò HLV Antonio Conte lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành thủ môn Illan Meslier.

Phút 10, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Harry Winks tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Leeds cho Ryan Sessegnon bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế trống trải, Sessegnon đã có đường căng ngang dọn cỗ cho Matt Doherty từ cánh phải ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Illan Meslier từ cự li gần, đưa Tottenham vượt lên dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Leeds và bàn thắng thứ hai lại nhanh chóng đến với các cầu thủ đội khách.

Phút 15, có bóng sát chấm phạt góc bên cánh phải, Dejan Kulusevski phối hợp với Matt Doherty rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Sau vài động tác kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ chủ nhà, Kulusevski tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ thủ môn Meslier, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham.

Đại thắng Leeds, Tottenham sống lại hy vọng vào top 4 - Ảnh 2.

Kane ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 - Ảnh: REUTERS

Không còn gì để mất, Leeds dồn đội hình lên tấn công và cơ hội cũng đã đến với các cầu thủ chủ nhà. Đáng tiếc, sau khi loại bỏ được sự truy cản của các hậu vệ Tottenham, pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm của Robin Koch lại đưa bóng trúng cột dọc.

Không những không có bàn thắng rút ngắn tỉ số, Leeds còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ngay trong hiệp 1 vì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự.

Phút 27, sau tình huống phá bóng ra của hậu vệ chủ nhà, Pierre Hojbjerg từ tuyến 2 băng lên đón bóng ở gần giữa sân. Sau vài nhịp chỉnh bóng, Hojbjerg tung đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Leeds cho Harry Kane thoát xuống thực hiện pha đá nối nhanh từ góc hẹp hạ thủ môn Meslier, nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham.

Đại thắng Leeds, Tottenham sống lại hy vọng vào top 4 - Ảnh 3.

Son Heung Min ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Những phút sau đó, Tottenham tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Meslier.

Tuy nhiên, phải đến cuối trận, các học trò HLV Antonio Conte mới có được bàn thắng thứ tư nhờ công tiền đạo Son Heung Min (phút 85) với pha dứt điểm dễ dàng trong tình huống đối mặt với thủ thành Meslier.

Thắng đậm Leeds 4-0, Tottenham vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 42 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ tư Manchester United xuống còn 4 điểm, qua đó sống lại hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Kane rực sáng, Tottenham thắng nghẹt thở Man City ở phút bù giờ Kane rực sáng, Tottenham thắng nghẹt thở Man City ở phút bù giờ

TTO - Rạng sáng 20-2, tiền đạo Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Tottenham đá bại đội đầu bảng Manchester City (Man City) 3-2 trên sân Etihad trong trận cầu tâm điểm vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên