TTO - Rạng sáng 11-4, không ngoài dự đoán, Barca đã đại thắng Getafe 4-0 - hơn kèo nhà cái chấp ba trái. Và người nổi bật nhất trong trận thắng này, một lần nữa lại là Messi.
Tỷ số trận đấu diễn ra đúng như dự đoán nhưng điều ngoài tiên liệu đó là HLV Guardiola đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể đó là xếp cả Xavi - Iniesta - Busquets trong đội hình ra sân. Bộ ba này hợp cùng Cuenca - cầu thủ vốn là tiền đạo - trấn giữ tuyến giữa. Ngược lại Thiago không được ra sân phút còn Fabregas thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.
Trong khi đó do vắng cả Alves lẫn Pique nên Barca đã thi đấu với đội hình ba hậu vệ Mascherano - Puyol - Adriano. Trên hàng tiền đạo là ba cái tên quen thuộc Messi - Sanchez - Pedro.
Và trong đội hình này, Messi đã tỏa sáng với hai đường kiến tạo cùng một bàn thắng ghi được. Với thêm một bàn thắng, Messi đã có 61 bàn trong mùa và chỉ còn kém kỷ lục 67 bàn/mùa của Gerd Mueller lập vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Cũng với bàn thắng này, Messi đã có một kỳ tích là ghi bàn ở 14 trận trong tổng số 16 trận Barca chơi trên sân Nou Camp, và hai trận Messi không thể ghi bàn là do anh không được ra sân.
Vào trận với khí thế hừng hực và quyết tâm bám đuổi Real Madrid, Barca đã dồn ép Getafe và có được bàn thắng từ rất sớm, ở phút 13. Trong tình huống này, Messi đã có một pha xử lý bóng khéo léo, chạy ở tốc độ cao rồi hứng ngực chuyền cho Sanchez để cầu thủ này đi bóng thêm một nhịp trước khi vuốt bóng vào góc xa.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai trận, Messi dùng ngực xử lý bóng khéo léo ở tốc độ cao. Ở trận gặp Zaragoza cách đây vài ngày, Messi cũng đã lướt lên, dùng ngực khống chế rồi tâng vào giữa cho Pedro ghi bàn.
Bàn thắng mở tỷ số sớm của Sanchez khiến Barca hoàn toàn an tâm và tiếp tục triển khai lối chơi của mình. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 44, Messi phối hợp bật tường trung lộ với Iniesta trong đó tiền vệ người Tây Ban Nha đã đánh gót loại bỏ hàng thủ Getafe để Messi băng lên, sút bóng không quá mạnh nhưng hiểm học vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.
Có lưng vốn hai bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên nhưng Barca vẫn không dừng lại ở đó. Trong hiệp hai, họ tiếp tục tấn công và có thêm hai bàn thắng. Điều đặc biệt là cả hai bàn thắng đều được ghi bằng đầu - điều rất hiếm xảy ra tại Barca. Hơn nữa nó đã được ghi bởi hai tiền đạo có chiều cao khiêm tốn.
Phút 73, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Cuenca, Alexis Sanchez bật cao đánh đầu vào tung lưới thủ môn Moya. Hai phút sau đó, từ pha đá phạt của Messi bên cánh phải, Pedro có cú đánh đầu ngược đầy ngẫu hứng, đưa bóng vào góc xa, ấn định tỷ số 4-0 của trận đấu.
Việc cả Sanchez và Pedro ghi bàn trong trận đấu này là tín hiệu vui cho Barca khi mùa bóng bước vào giai đoạn quyết định. HLV Guardiola đã thừa nhận Pedro bị mất phong độ từ đầu mùa nhưng anh đã rất nỗ lực và giờ đang bắt đầu lấy lại hình ảnh cũ. Trong khi đó Sanchez - dù vẫn chơi trận được trận không - nhưng đã dần bắt nhịp được lối chơi của Barca.
Kết quả này giúp Barca chỉ còn kém Real Madrid một điểm trên bảng xếp hạng, dù thi đấu nhiều hơn một trận. Không chỉ vậy, tỷ số thắng đậm cũng giúp Barca rút ngắn hiệu số bàn thắng bại so với Real Madrid, 71 so với 73. 3g rạng sáng mai 12-4, Real Madrid sẽ đá vòng 33 tại sân Calderon, gặp đối thủ cùng thành phố Atl Madrid.
Đ.K.L.
Serie A: Milan thắng sát nút Chievo Tại Ý, AC Milan đã có trận thắng đầu tiên sau năm trận ở tất cả các mặt trận. Dù phải thi đấu trên của Chievo nhưng Milan vẫn giành được trọn ba điểm với bàn thắng duy nhất trong trận do tiền vệ người Ghana, Muntari ghi được ở phút thứ 8. Thắng trận này, AC Milan tạm hơn Juventus hai điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Bà Đầm Già hứa hẹn sẽ lấy lại ngôi đầu bảng khi tiếp đội hạng ba Lazio vào lúc 1g45 rạng sáng 12-4. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận