10/08/2013 07:32 GMT+7

"Đại sứ môi trường" tuổi teen

MINH NGUYÊN (TP.HCM)
MINH NGUYÊN (TP.HCM)

AT - Sinh năm 1992, hiện là sinh viên ngành quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM, hoàn toàn không “dính líu” gì tới môi trường nhưng Phan Khương đã nhận được danh hiệu đại sứ môi trường Bayer 2012 đồng thời đại diện cho giới trẻ Việt Nam tham dự chuyến du khảo vì môi trường tại Đức.

h4Sli7gn.jpgPhóng to
Phan Khương và cẩm nang Green Life

Hành trình trở thành “đại sứ”

Từ năm lớp 10 ở thị trấn Dran, tỉnh Lâm Đồng, được ba mẹ cho phép “tự đi học một mình”, Phan Khương đã chọn phương tiện duy nhất là “buýt”. Gia đình khá giả, nhưng Khương chỉ sử dụng xe buýt vì... yêu môi trường. Khương từng đoạt giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn địa lý, giải nhì cuộc thi Tìm hiểu hệ sinh thái sông của Bộ Tài nguyên môi trường tổ chức, giải nhất cuộc thi viết thư gửi 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Khi xuống Sài Gòn học ĐH, Khương cũng giữ thói quen đi xe buýt. Khương cho biết: “Tình cờ xem được bộ phim tài liệu nói về các loại cây thuốc nam, thế là mình muốn trồng những loại cây này lên các bức tường nơi công cộng, có thể làm xanh mát nơi ta sống, vừa dễ dàng hướng dẫn người dân cách chăm sóc nó”. Sau khi lên mạng để tìm hiểu về cây giống cũng như kiến thức tổng quan về thảo dược, Phan Khương đã khoác ba lô về Đà Lạt, đến khoa sinh học Đại học Đà Lạt và bệnh viện Y học dân tộc Đà Lạt để xin cây thuốc, và nhờ tư vấn thêm cho mình. Thấy một bạn trẻ có niềm đam mê với thảo dược, các thầy cô và y bác sĩ ở đây không chỉ hướng dẫn mà còn cho bạn cây giống để ươm.

Ý tưởng về “Mảng xanh thảo dược” này đã giúp Khương đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ của Thành đoàn TP.HCM 2012.

Tiền giải thưởng cộng thêm với tiền để dành, Khương dành toàn bộ để in cuốn sổ tay về các loại cây thuốc thông dụng, phát cho người dân ở Trà Vinh, nơi Khương tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Riêng ở TP.HCM, “Mảng xanh thảo dược” được Khương thiết kế trồng ở các bức tường ký túc xá, bệnh viện, công viên với 10 loại cây thuốc nam quen thuộc giúp người dân chữa các căn bệnh đơn giản như cảm, mát gan, cầm máu... Bên cạnh đó, Khương còn thiết kế và xuất bản 1.500 cẩm nang sức khỏe Green Life.

Mô hình “Mảng xanh thảo dược” đã giúp Khương vượt qua gần 100 dự án độc đáo nhằm cải thiện môi trường khác, trở trở thành “Đại sứ môi trường Bayer” năm 2012 - Một chương trình do Tập đoàn Bayer của Đức tổ chức hằng năm với sự hợp tác của Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc dành cho các bạn trẻ từ 18-24 tuổi tại các quốc gia đang phát triển. Sau khi trở thành đại sứ, Khương đã được đến Leverkusen (Đức) tham gia chuyến du khảo ở Đức. Khương cùng 50 bạn trẻ tại 19 quốc gia tham gia các hoạt động truyền thông về môi trường toàn cầu, tham quan nhà máy xử lý chất thải và tranh tài để trở thành “Nhà lãnh đạo môi trường toàn cầu”.

“Phải biết xấu hổ”

Khương nói tiêu chí sống của mình mỗi ngày là “phải biết xấu hổ”. Khương giải thích: “Xấu hổ với chính bản thân mình hôm nay, để tiến bộ hơn ngày mai”. Đó cũng chính là lý do Khương tham gia vào rất nhiều hoạt động Đoàn - Hội, du lịch, khám phá văn hóa. Bản thân Khương đã tổ chức các chương trình như: Thắp sáng Ngọn lửa tuổi 20, Hành trình tìm hiểu pháp luật tại Tòa án Thành phố cho các bạn sinh viên, đồng thời đoạt danh hiệu "Tuổi trẻ làm theo lời Bác" của Học viện Hành chính và giải ba cuộc thi Chúng tôi người Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố. Khương chia sẻ tiêu chí “sống xanh”: “Sống xanh đối với mình bắt đầu từ những việc nhỏ như hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng trong đời sống hằng ngày, đi xe buýt, ưu tiên các vật dụng thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng các túi nilông... cho đến các hành động lớn hơn để bạn bè, cộng đồng xung quanh mình cùng chung tay bảo vệ”.

Sắp tới, Khương sẽ chuyển giao mô hình “Mảng xanh thảo dược” cho Sở Y tế và Công ty Cây xanh đô thị, để nhân rộng mô hình trong toàn thành phố. Một thành phố phủ đầy màu xanh thiên nhiên và có thể sử dụng cây xanh để phát triển y học cổ truyền là mong ước của chàng “đại sứ” này. Bên cạnh đó, Khương còn ôm ấp thực hiện một dự án môi trường làm sạch đèo Dran ở quê nhà, đồng thời tìm những giải pháp để “đóng dấu” thương hiệu cho trà, cà chua, hồng... của Lâm Đồng. Sở thích của Khương lại khá “già”, thích nghe nhạc giao hưởng vũ kịch lịch sử, rảnh rỗi là Khương tự thưởng cho mình những đêm xem dòng nhạc này ở Nhà hát TP.HCM.

tyP1crwk.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH NGUYÊN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên