06/03/2010 08:41 GMT+7

Đài phát thanh của Saber

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP, CSMonitor, Huffington Post)
TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP, CSMonitor, Huffington Post)

TT - Mahasen Saber đã phải chật vật suốt bốn năm mới có thể hoàn tất thủ tục ly dị dù chỉ chung sống với chồng vỏn vẹn hai năm. Quá trình pháp lý kết thúc, song cuộc chiến đấu của Saber vẫn kéo dài với những ánh mắt gièm pha và dư luận đàm tiếu mà xã hội Ai Cập dành cho những phụ nữ bỏ chồng như cô.

zf1Mgwu6.jpgPhóng to
Mahasen Saber dành thời gian rảnh rỗi bên con trai - Ảnh: AFP

Nhưng thay vì cam chịu, Saber đã mạnh mẽ đứng lên, thành lập một đài phát thanh để chuyển đi những sự thật xung quanh chuyện ly dị nhằm xóa bỏ định kiến từ lâu đã ăn sâu trong xã hội Ai Cập vốn luôn cho rằng phụ nữ là người phải gánh chịu mọi trách nhiệm khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì họ luôn là lý do chia tay và là người có lỗi. Luật pháp cũng luôn bênh vực người chồng với biết bao quy định bất lợi cho người vợ khi xử ly hôn.

Cuộc chiến đấu cho một sự công bằng của Saber quả không dễ chút nào. Nhưng quyết tâm của người phụ nữ 30 tuổi này lại cũng không dễ lung lay. “Tôi muốn xã hội Ả Rập phải tôn trọng những phụ nữ đã ly hôn. Khi lắng nghe, mọi người sẽ hiểu rằng phụ nữ cũng có thể đóng một vai trò tích cực trong xã hội và họ không phải lúc nào cũng có được sự lựa chọn khi muốn chia tay” - cô nói.

Từng là một người trong cuộc, Saber hiểu rõ những nỗi niềm và khó khăn của một bà mẹ đơn thân nuôi con khi không còn chồng. Đài phát thanh Motalaquat (tiếng Ả Rập nghĩa là Người đã ly hôn) đã ra đời như thế cách đây bốn tháng với nhiều chương trình thiết thực được phát đi trên Internet. Như chương trình “Bạn bị hiểu lầm” để cất lên tiếng nói bênh vực phụ nữ trước búa rìu dư luận. Như chương trình “Làm sao nuôi con?” với những hướng dẫn cụ thể của các chuyên gia sức khỏe trẻ em. Như chương trình chia sẻ kinh nghiệm giữa những ông chồng đã ly hôn. Ngoài ra, cũng có một chuyên mục “Trước khi bạn nói: Tôi muốn ly hôn” để giúp chị em phụ nữ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Saber, lúc này là nhân viên hành chính của một trường đại học, nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông Ai Cập. Số thính giả của Đài Motalaquat tại Ai Cập tăng lên hàng ngàn người, một số khác từ các nước như Morocco và Lebanon. Số thành viên của Motalaquat trên mạng xã hội Facebook cũng đạt đến 17.000 người.

“Vấn đề ly hôn hiện diện trong mỗi gia đình ở xã hội chúng ta, hầu như mỗi gia đình đều có một phụ nữ đổ vỡ” - Saber nói. Theo thống kê của chính quyền Ai Cập, tỉ lệ ly hôn tại nước này hiện lên đến 40%, nguyên nhân là do ngày càng nhiều phụ nữ kết hôn quá vội vàng trước sức ép của gia đình hoặc lo sợ bị ế chứ không vì tình yêu.

Thế nhưng, việc ly hôn lại không dễ chút nào đối với phụ nữ Ai Cập. Đã có một đạo luật năm 2000 cho phép họ có quyền chủ động xin ly hôn, nhưng lại buộc phụ nữ phải từ bỏ mọi quyền lợi tài chính như trợ cấp nuôi con, phải trả lại của hồi môn... Quá trình ly hôn có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm. Ngược lại, việc bỏ vợ lại rất dễ dàng. Bằng chứng là 80% các cuộc ly hôn tại Ai Cập đều là do ý muốn của các ông chồng.

Xã hội Ai Cập vẫn thường ném cho phụ nữ muốn bỏ chồng những ánh mắt khinh khi, thậm chí ngay cả khi còn chung sống với chồng, như Saber cho biết cô cũng không thể thoải mái trò chuyện với một đồng nghiệp nam mà không bị dò xét, nghi ngờ. Một nữ bác sĩ mà cô biết cũng từ chối trực đêm tại bệnh viện vì sợ lời bàn tán. Do đó Saber mong muốn Motalaquat không chỉ là nơi chia sẻ giữa chị em phụ nữ mà còn giúp họ mạnh mẽ bước qua cái mà xã hội gọi là “sự nổi loạn” để tiến đến quyết định giải phóng cuộc đời mình nếu cuộc hôn nhân không thật sự hạnh phúc.

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP, CSMonitor, Huffington Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất