30/04/2007 07:04 GMT+7

"Đại hội võ lâm" Vespa cổ ở phố núi

NGUYỄN HÀNG TÌNH
NGUYỄN HÀNG TÌNH

TT - Lễ hội “Duyên dáng Vespa cổ” đã diễn ra ở TP Đà Lạt từ sáng qua 29-4. Nhiều người gọi đùa đây là một “đại hội võ lâm” Vespa cổ.

jcddXTvY.jpgPhóng to

Vespa cổ lôi cuốn cả người đẹp lẫn “lão tướng” - Ảnh: N.H.T.

Gần 400 chiếc Vespa được sản xuất từ những năm 1930 đến trước 1975 của cả nước đã kéo nhau lên phố núi Đà Lạt.

Trong sáng 29-4, thứ âm thanh “bành bạch” đặc trưng của Vespa và hình ảnh chiếc xe mang dáng dấp con ong làm náo nhiệt cả khu trung tâm thành phố.

Du khách và người dân Đà Lạt được bữa thỏa thuê ngắm nhìn cả một “trời” Vespa mà dân chơi xe cổ cất công sưu tập bao năm trời, nay quần tụ về Đà Lạt để “tổng ra mắt” bá tánh. Nhiều người thừa nhận “cứ như cả một bảo tàng sống xe Vespa đang ở Đà Lạt”. Người ta để ý có khá nhiều vị khách Tây đang làm ăn ở VN cũng đưa xe ra tham gia.

zJ8yeDSS.jpgPhóng to
Đoàn Vespa cổ diễu hành - Ảnh: Nhất Hùng

Còn cánh cưỡi xe Vespa cổ người Việt thì khỏi phải nói: mỗi người cố tạo ra một màu sắc riêng, từ áo quần, giày, túi, đến nón mũ, khăn choàng cổ, cờ xí gắn trên xe... Và cứ như thế, người dân dùng xe máy chạy theo đoàn xe diễu hành vòng quanh bờ hồ Xuân Hương để xem. Du khách thì đứng đông đặc hai bên đường.

Chưa đã, nhiều du khách và người dân phố núi bách bộ dọc bờ hồ Xuân Hương - nơi gần 400 chiếc Vespa cổ được sắp hàng - để được săm soi từng chiếc xe có hình dáng lạ, trang trí đẹp, và nhất là chụp hình chung với những chiếc Vespa độc đáo. Đội quân quay phim, săn ảnh hùng hậu cũng góp phần làm lễ hội thêm rôm rả.

Công bằng mà nói chưa có kỳ lễ hội nào ở TP Đà Lạt 20 năm qua mà tính hội đậm nét như lễ hội “Duyên dáng Vespa cổ” này. Thế nhưng, không phải ai cũng chấp nhận lễ hội này. Anh Sĩ Bình, một du khách ở Tân Bình, TP.HCM, nói nhìn cảnh đoàn xe mấy trăm chiếc nối đuôi nhau xả khói mà “thương cho Đà Lạt”.

Chị Tuyết Lan ở phường 7, TP Đà Lạt nói: một hai chiếc Vespa chạy trên đường thì lãng mạn, sang trọng, nhưng tập hợp thành đoàn và cùng... “xả nòng”, cùng “bành bạch” thì cũng tội cho thiên nhiên! Nhiều người nói giá như đoàn Vespa đừng xả khói nhiều đến thế thì lễ hội có lẽ chấp nhận được.

NGUYỄN HÀNG TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên