25/01/2011 20:30 GMT+7

"Đại gia" thẳng tiến

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Hai đội bóng giàu tiềm lực về tài chính, dồi dào về nhân sự và kinh nghiệm trận mạc Sài Gòn Xuân Thành và Bình Định đều có chiến thắng thứ hai trong lượt đấu thứ hai của giải diễn ra chiều 25-1.

TTO - Hai đội bóng giàu tiềm lực về tài chính, dồi dào về nhân sự và kinh nghiệm trận mạc Sài Gòn Xuân Thành và Bình Định đều có chiến thắng thứ hai trong lượt đấu thứ hai của giải diễn ra chiều 25-1.

Chỉ bảy phút sau khi bóng lăn trên sân Thiên Trường, Sài Gòn Xuân Thành đã cụ thể hóa ưu thế của mình trước dàn cầu thủ trẻ Nam Định bằng bàn mở tỉ số 1-0 sau cú sút quyết đoán của Huỳnh Kesley.

Trước áp lực luôn đè nặng của đội khách Sài Gòn Xuân Thành, Nam Định buộc phải lùi sâu để chống trả hết sức vất vả. Thừa sức bền, chịu va chạm nhưng sự non kém về đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc không thể giúp Nam Định làm nên chuyện - cầm hòa đối thủ.

Phút 67, tiền vệ Trần Văn Tuấn đào sâu khoảng cách biệt bằng cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt. Cuối trận, Huỳnh Kesley lần thứ nhì ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Sau hai trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và chưa lọt lưới quả nào, Sài Gòn Xuân Thành đang ở ngôi số 1 của bảng tổng sắp.

Tuy nhiên, hơi thở của Bình Định đang phả gấp ngay sau gáy đội đầu bảng khi chiều 25-1, Bình Định vượt qua Tây Ninh 2-1 ngay trên sân đối phương. Hai chiến thắng nối tiếp nhau giúp Bình Định bám sát Sài Gòn Xuân Thành khi cùng 6 điểm nhưng xếp nhì bảng vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Mặt sân quá xấu cộng việc dứt điểm kém may mắn khiến TP.HCM gục ngã 0-1 trên sân Cần Thơ dù có tới bảy cơ hội làm bàn trông thấy. Trong khi đó, dù tổ chức tấn công ít hơn, nhưng Cần Thơ lại ghi được bàn thắng quan trọng sau cú sút của Ucher, bóng bật vào chân một hậu vệ TP.HCM đi luôn vào lưới.

Tân binh Kiên Giang tiếp tục tạo nên sự bất ngờ thú vị cho giải. Tuần trước họ thắng Cần Thơ 1-0, tuần này cầm chân Than Quảng Ninh 1-1 ngay trên sân nhà của đối thủ.

Vừa thua đậm Bình Định 0-3 hôm khai mạc giải, quay về sân nhà Long Xuyên đội An Giang đã lột xác hẳn ra khi quật ngã TDC Bình Dương với tỉ số 4-0, trong đó có cú đúp cho tiền đạo Suleiman (từng đá ở V-League trong màu áo Quân Khu 4).

Trước một đội bóng Quảng Nam vừa gom đủ lực lượng trước ngày vào giải, nhưng Huda Huế vẫn không làm nên chuyện dù được chơi trên sân nhà. Tuần trước, đội bóng cố đô Huế thua 0-4 trước Sài Gòn Xuân Thành, tuần này họ lại tiếp tục ngã quỵ trước Quảng Nam 1-3.

Có lẽ đó chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho một suất xuống chơi Giải hạng nhì mùa tới. Một bị kịch thật sự với làng bóng vốn có bề dày truyền thống ở Việt Nam.

Kết quả các trận đấu vòng 2: Huda Huế - Quảng Nam 1-3, Than Quảng Ninh - Kiên Giang 1-1, Nam Định - Sài Gòn Xuân Thành 0-3, Cần Thơ - TP.HCM 1-0, Tây Ninh - Bình Định 1-2, An Giang - TDC Bình Dương 4-0.

M.HÀ

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên