06/04/2021 10:57 GMT+7

Đại chiến trên sân Bernabeu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Real Madrid - Liverpool luôn là cặp đấu trong mơ ở Champions League khi cả hai đội sở hữu tổng cộng 19 chức vô địch.

Đại chiến trên sân Bernabeu - Ảnh 1.

Real Madrid và Liverpool đều thiếu hụt lực lượng ở trận này - Ảnh: Reuters

Và trong lần tái ngộ ở lượt đi tứ kết (K+PM THTT lúc 2h ngày 6-4), người ta càng mong chờ nhiều hơn về "ADN Champions League" của cả hai để bù cho những mất mát về lực lượng.

Là những đội bóng chơi tấn công hay bậc nhất thế giới, cuộc đấu lần này càng hứa hẹn ngập tràn bàn thắng khi cả Liverpool lẫn Real Madrid (R.M) cùng khủng hoảng hàng thủ.

Khiên cùn đọ giáo sắc

Theo đó, chủ nhà Liverpool vắng Van Dijk cùng Joel Matip, Joseph Gomez. Đội trưởng Jordan Henderson cũng chưa kịp bình phục khiến tuyến giữa của Liverpool ít nhiều mất đi chất thép.

Nhưng dù sao HLV Jurgen Klopp đã có nhiều tháng để tìm cách giải quyết vấn đề này. Còn HLV Zinedine Zidane (R.M) mới là người đau đầu thật sự vì chấn thương của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos.

Mùa này, Ramos đã dính 6 ca chấn thương và 5 ca chấn thương trước đó khiến anh phải nghỉ chơi bóng 20 trận. Và đợt chấn thương mới nhất có thể kết thúc luôn mùa giải của Ramos. Tầm quan trọng của Ramos ở sân Bernabeu cũng tương tự như Van Dijk ở Anfield. Ngoài Ramos, Carvajal - một trụ cột khác của hàng thủ R.M - cũng đang trải qua ca chấn thương thứ 4 từ đầu mùa

Thảm họa càng lớn hơn với R.M khi lá chắn trước hàng thủ - bộ đôi tiền vệ trung tâm Federico Valverde và Toni Kroos đều dính chấn thương. Hiện Valverde chắc chắn vắng mặt, còn Kroos đang cố gắng chạy đua để kịp bình phục. Nếu cả hai đều không thể đá chính, nhiều khả năng HLV Zidane phải sử dụng sơ đồ 3-4-3 ở trận này với Modric và Casemiro đá cặp tiền vệ trung tâm.

Có gì mới sau 3 năm?

Những khó khăn của hàng thủ có thể càng thôi thúc Liverpool và R.M chơi đôi công. Trong đó, Liverpool đang hừng hực tham vọng phục thù cho trận thua cay đắng ở chung kết Champions League 2018.

Năm đó, Liverpool nhập cuộc ồ ạt, ép R.M "không thở nổi" trong khoảng 20 phút đầu trận. Nhưng rồi chỉ một pha tiểu xảo của Ramos đã loại bỏ Mohamed Salah - cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool lúc đó ở phút 30. Đánh mất thế trận sau đó, cộng thêm với những sai lầm khó tin của thủ thành Loris Karius, Liverpool đã sụp đổ.

Ramos - "kẻ thù của Salah" sẽ vắng mặt ở trận này. Gareth Bale - người ghi hai tuyệt phẩm cho Real năm đó - cũng không còn. Ronaldo đã ra đi. Sau 3 năm, R.M mất đi rất nhiều trụ cột nhưng lại chưa có một nhân tố thay thế đúng tầm nào. Eden Hazard tiếp tục vắng mặt. Rodrygo hay Vinicius chưa đủ độ đáng sợ dù họ hứa hẹn sẽ khiến bộ đôi trung vệ chậm chạp Nathaniel Phillips- Ozan Kabak (Liverpool) phải mệt mỏi trong các cuộc đua tốc độ. Trọng trách làm bàn cho R.M dồn hết lên vai Benzema - người đã ghi 11 bàn trong 10 trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Klopp cũng thủ sẵn át chủ bài để đối đầu với Zidane. Đó là Diogo Jota - chân sút đạt phong độ cao nhất của Liverpool lúc này khi ghi đến 6 bàn trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt Jota tỏ ra nguy hiểm khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị mà 2 bàn thắng vào lưới Arsenal mới đây là minh chứng (Jota vào sân ở phút 61).

Trông chờ vào Haaland

Đối chiếu về lực lượng lẫn phong độ, có quá ít hi vọng dành cho Dortmund trước chủ nhà Man City trong trận đấu cùng giờ (K+PC THTT). Dortmund chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đối mặt nguy cơ không giành được vé dự Champions League mùa tới, trong khi Man City vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Đã vậy, Dortmund còn vắng hai trụ cột Alex Witsel và Jadon Sancho, trong khi Man City có lực lượng mạnh nhất.

Nhưng ở các mùa giải trước, ít ai tin Tottenham rồi Lyon có thể làm nên bất ngờ trước Man City. Dortmund lúc này ít nhất sở hữu một cái tên khiến cả châu Âu phải dè chừng - Erling Haaland. Tiền đạo 20 tuổi người Na Uy đã ghi 35 bàn cho Dortmund mùa này, trong đó có 10 bàn ở đấu trường châu lục.

Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield

TTO - Khuya 7-3, Liverpool tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại trên sân nhà Anfield khi để thua đội bóng yếu Fulham 0-1 ở vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên