17/09/2025 08:38 GMT+7

Đại chiến ngập tràn Champions League

2h ngày 18-9 (giờ VN) sẽ diễn ra cùng lúc loạt trận tâm điểm của vòng đấu mở màn Champions League mùa giải mới, khi hàng loạt đại gia đụng độ nhau.

Đại chiến ngập tràn Champions League - Ảnh 1.

Luis Diaz (giữa) không xa lạ với việc đối đầu Chelsea - Ảnh: REUTERS

Bayern Munich - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid và PSG - Atalanta sẽ là 3 trận đấu nhận được nhiều sự chú ý ở khung giờ này.

Bayern Munich và Chelsea: ai mạnh hơn?

Điểm đặc biệt của thể thức thi đấu mới do UEFA đặt ra (từ mùa giải trước) là đảm bảo một lịch thi đấu gần như tương đồng cho mọi đội bóng. Trong chuỗi 8 trận đấu ở giai đoạn vòng bảng, mỗi CLB đều sẽ phải chạm trán 2 đội của từng nhóm trong 4 nhóm hạt giống. Thể thức này khiến việc các CLB không quá quan tâm đến việc họ được phân vào nhóm nào.

Và điểm thú vị của thể thức này chính là những trận đại chiến ngập tràn từng lượt đấu. Điển hình là ngay lượt đấu đầu tiên người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt các trận đại chiến gồm Bayern Munich - Chelsea, Liverpool - Atletico, Man City - Napoli, Newcastle - Barca...

Ngang tài ngang sức nhất hiển nhiên là cặp Bayern Munich - Chelsea. Một bên là nhà vô địch Bundesliga, luôn là thế lực ổn định của bóng đá châu Âu. Còn một bên là nhà vô địch FIFA Club World Cup. 

Đều là những đội bóng hàng đầu châu Âu, giữa 2 đội hiển nhiên không thiếu duyên nợ trong các cuộc so tài ở đấu trường Champions League, nhưng điều người hâm mộ mong chờ hơn lúc này lại là duyên nợ giữa các cầu thủ ngôi sao cũng như băng ghế HLV.

Cuộc tái ngộ của những ngôi sao nước Anh

Khi còn chơi bóng cho Man City, Vincent Kompany hiển nhiên không lạ lùng gì với những cuộc đối đầu Chelsea. Và vào lúc này, Chelsea mang dáng dấp gần giống nhất với đội Chelsea mà Kompany từng chạm mặt liên tục trong giai đoạn 2008 - 2019. Trong tay Enzo Maresca, Chelsea hiện tại chơi chắc chắn từ khối trung tuyến trở xuống, và đầy tốc độ ở hai hành lang biên, cùng một chân sút đang vào phom là Joao Pedro.

Không chỉ có Kompany, Bayern Munich hiện tại còn ngập tràn những ngôi sao quen mặt của bóng đá Anh. Đó là Michael Olise - người thành danh trong màu áo Crystal Palace, là Luis Diaz - người vẫn còn khoác áo Liverpool mùa giải trước, là đội trưởng Harry Kane đã quá lừng danh, và hiển nhiên không thể bỏ qua cái tên Nicolas Jackson - người chuyển sang từ chính Chelsea trong một thương vụ phức tạp ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng.

Toàn bộ hàng công của Bayern Munich đều quen thuộc với Chelsea. Và nếu nhìn ở chiều ngược lại, các hậu vệ Chelsea cũng không lạ lẫm gì những ngôi sao này. Rất khó để nhận định đó sẽ là lợi thế dành cho ai. 

Bayern Munich dẫu sao vẫn nắm được một chút lợi thế khi đá sân nhà. Nhưng bù lại họ vắng nhiều ngôi sao hơn với việc Musiala, Alphonso Davies cùng Guerreiro đều dính chấn thương. Phía Chelsea cũng chẳng kém với Colwill, Delap, Essugo chắc chắn vắng mặt, nhưng dẫu sao, không ai trong số đó mang tầm ảnh hưởng lớn về mặt lối chơi.

* Diễn ra cùng giờ là một cuộc so tài nhiều duyên nợ khác, giữa Liverpool và Atletico Madrid. Cả hai đội đã chạm trán 4 lần trong 5 năm qua, với thành tích đối đầu ngang ngửa là 2 thắng và 2 thua cho mỗi đội.

Vào thời điểm hiện tại, Liverpool được đánh giá cao hơn với vị thế nhà vô địch Anh cùng một đội ngũ hừng hực khí thế và không mất trụ cột nào. Trái lại, phía Atletico Madrid mất ít nhất 3 trụ cột là Baena, Gimenez và Almada, trong khi Julian Alvarez cũng chưa chắc kịp bình phục chấn thương.

Đại chiến ngập tràn Champions League - Ảnh 2.'Địa chấn' và 'kịch bản bom tấn' cùng xảy ra ở Champions League

Rạng sáng 17-9, ngày mở màn Champions League chứng kiến cơn địa chấn khi Qarabag đánh bại Benfica 3-2 và trận hòa 4-4 giữa Juventus và Dortmund.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất