Đại càn rỡ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xem ra vị ”thần men đại hiệp” phó phòng tư pháp một huyện ở Hậu Giang ăn nhậu say xỉn bị dừng xe còn to mồm lăng mạ, cào cấu công an, phanh ngực tụt áo ở Công an thành phố Cần Thơ phải kêu anh trung úy cảnh sát cơ động “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn quận Bình Thạnh, TP.HCM hôm 30-7 bằng... cụ!

- Có họ hàng à?

- Không. Hôm đó, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì thấy trên đường có một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe bạt mạng nên ra tín hiệu dừng xe. Vị này vừa dừng xe thì hung hăng chửi bới và lao vào cửa hàng gần đó giật một thanh sắt tấn công anh cảnh sát. Dân tình bu đen bu đỏ nhưng thấy tay đại liều đó cũng đành làm khán giả...

- Tay này chắc ăn gan trời!

- Chưa hết. Sau khi sự việc vãn hồi, vị này hung hăng quay lại đội cảnh sát giao thông kia để... nói chuyện phải quấy và quậy tưng một chập nữa!

- Quả nhiên coi trời bằng vung! Xem ra bác phó phòng tư pháp kia dù phải chịu tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” vẫn chưa ăn thua gì so với... “đại hiệp” này!

- Đại hiệp gì loại người có hành vi côn đồ như vậy! Loại đó phải kêu đúng tên là đại càn rỡ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất