![]() |
Liễu Đại Hoa đọc nước đi khi thi đấu - Ảnh: V.H. |
Trong số mười kỳ thủ thi đấu với đặc cấp quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa - người được người Pháp tặng danh hiệu “Đông phương điện não” - có nhiều VĐV năng khiếu của Đà Nẵng và những người đam mê môn cờ tướng được giới chuyên môn đánh giá có trình độ cờ khá cao.
Ở buổi thi đấu này, ông Liễu Đại Hoa ngồi sau tấm phông màn để thi đấu. 8g40, ông bắt đầu đọc các nước đi ở mười bàn cờ. 90 phút sau, hai kỳ thủ ở bàn số 6 và số 9 là Quốc Đạt và Hồng Nhung đã chịu thua sau 23 nước đi. Sau đó lần lượt hai kỳ thủ ở bàn số 4 và số 7 cũng... xin thua. Ván đấu biểu diễn kết thúc lúc 11g10 với kết quả: Liễu Đại Hoa thắng 6, hòa 3 và thua 1 trong cuộc đấu với mười kỳ thủ.
Có mặt tại trận đấu, giới chuyên môn lẫn người xem đều tỏ ra thán phục trí nhớ của kỳ thủ Liễu Đại Hoa. HLV đội tuyển cờ tướng TP.HCM Lê Thiên Vị nói: “Biệt danh “Đông phương điện não” đã nói lên khả năng suy đoán cao, tư duy nhanh và trí nhớ cực tốt của ông Liễu Đại Hoa”.
Sau khi thi đấu, ông Liễu Đại Hoa đã có cuộc trò chuyện với báo chí.
* Ông bắt đầu với cờ tướng từ bao giờ?
- Khi còn rất nhỏ tôi đã mê cờ tướng. Nhà tôi có ba anh em. Anh trai đầu của tôi biết đánh cờ từ nhỏ nên chỉ lại cho chúng tôi. Năm 9 tuổi, tôi đã có thể đánh cờ tướng khá tốt. Dù vậy, quan trọng là phải có niềm đam mê bởi nó sẽ giúp ta làm được nhiều thứ.
* Khi nào thì ông bắt đầu thi đấu “cờ mù” cùng lúc với nhiều đối thủ?
- Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu học cách đánh cờ bằng trí nhớ mà không cần nhìn vào bàn cờ. Do không có nhiều thời gian nên anh em tôi thường chơi cờ với nhau trong khi học bài. Lúc đó, chúng tôi tự hình dung bàn cờ trong đầu, ra nước cờ và di chuyển trên bàn cờ chỉ bằng lời với nhau. Lâu ngày thành thói quen.
* Ông đánh giá về trí nhớ của mình thế nào?
- Tôi khẳng định mình là người may mắn khi có được trí nhớ thiên bẩm. Khi tôi sang Paris đánh cờ, người Pháp đã tặng tôi biệt danh “Đông phương điện não” bởi họ nói tôi có trí nhớ tốt như bộ nhớ của một chiếc máy tính. Tuy nhiên theo tôi, để trở thành một cao thủ trong làng cờ ngoài trí nhớ tốt thì người chơi phải có niềm đam mê và sự kiên trì, không ngừng tập luyện.
* Từ khi thi đấu “cờ mù” ông đã đánh bại bao nhiêu đối thủ?
- Năm 1995 tôi thi đấu cùng lúc với 19 kỳ thủ tại Bắc Kinh. Ván đó tôi thắng 16 người, hòa 1 và thua 2. Đó là kỷ lục “bịt mắt đánh cờ” của tôi.
* Ông đánh giá các kỳ thủ trẻ hiện nay thế nào?
- Họ giỏi, tiếp thu nhanh và rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ lớp trẻ sẽ phát triển môn cờ nhanh hơn và làm được những gì thế hệ chúng tôi chưa làm được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận