
HLV Chung Hae Soung (trái) trong buổi họp báo trước trận đấu - Ảnh: N.K
Trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội diễn ra lúc 19h ngày 26-7 trên sân Thống Nhất. Đội chủ nhà TP.HCM hiện đang dẫn đầu giải với 34 điểm sau 17 trận. Còn đương kim vô địch Hà Nội xếp sau với một điểm ít hơn.
Đánh giá về trận đấu, HLV Chung Hae Soung nói: “Khi gặp Hà Nội ở trận lượt đi, chúng tôi đã thua 1-0. Đó là trận đấu mà chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi các trụ cột như tiền đạo Matias hay tiền vệ Hoàng Thịnh đều bị chấn thương và không thể thi đấu. Nhưng ở trận lượt về này, chúng tôi có đủ lực lượng mạnh nhất".
Nói về sự chuẩn bị của đội, HLV Chung Hae Soung chia sẻ: "Kết quả hòa 3-3 trong thế trận ghi trước 2 bàn trên sân Thanh Hóa ở lượt trước khiến tôi vẫn tiếc. Nhưng điều quan trọng khi đi đá sân khách mà kiếm 1 điểm và cống hiến cho khán giả Thanh Hóa một trận cầu hay thì tôi rất vui.
Chúng tôi phải nỗ lực ở trận đấu ngày mai (26-7), vì Hà Nội là đội bóng mạnh nhất Việt Nam và có nhiều tuyển thủ quốc gia. Đá với Hà Nội, chúng tôi sẽ cố gắng cố hiến một trận đấu tốt đẹp và vui vẻ”.
“Bầu không khí chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội của TP.HCM rất vui vẻ và tinh thần rất tốt. Năm nay, tôi luôn nói rằng mỗi trận là chung kết.
Trận đấu với Hà Nội sắp tới cũng chỉ là 1 trong 26 trận đấu của mùa giải. Do đó, tôi chia sẻ các học trò đừng áp lực và dặn họ phải vui vẻ và thoải mái, bởi khi vui vẻ và thoải mái thì các cầu thủ mới trình diễn được lối chơi" ông nói thêm.
Trả lời câu hỏi "Ông có nghĩ nếu đội giành chiến thắng trước Hà Nội sẽ vô địch V-League 2019?", nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra thận trọng. “Đội nào thắng trận ngày mai hay sẽ vô địch V-League 2019 tôi cũng chưa biết. Bởi kết quả thì phải chờ, đặc biệt là phải chờ đến vòng 26 thì mới có câu trả lời ai sẽ vô địch.
Nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. 2 mùa giải trước, đội bóng phải cạnh tranh vị trí trụ hạng nhưng mùa giải năm nay đã khác”.
Nói về sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ với trận đấu này, HLV Chung Hae Soung tỏ ra khá thoải mái.
Ông nói: “VPF nói rằng trận đấu ngày mai là super match. Tôi hy vọng đó không phải là trận đấu super match lần cuối. Tôi hy vọng các năm sau, khi TP.HCM gặp Hà Nội thì vẫn được gọi là super match. Tôi vui vì nghe nói sân Thống Nhất ngày mai sẽ có hơn 10 ngàn khán giả đến sân.
Có nhiều khán giả đến sân theo dõi thì các cầu thủ thi đấu sẽ hưng phấn hơn. TP.HCM không phải áp lực về chiến thắng, mà là áp lực từ khán giả để cống hiến trận đấu hay cho người xem”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận