15/04/2007 08:03 GMT+7

Da Vinci rất thích "phép thuật"

TH.TÙNG (The Observer)
TH.TÙNG (The Observer)

TT - Sau 500 năm bị bỏ quên trong một trường đại học ở Ý, một quyển sách viết về ... cách làm “phép thuật” do người bạn thân nhất của Leonardo Da Vinci chấp bút vừa được dịch sang tiếng Anh để chuẩn bị tung ra khắp thế giới. Quyển sách còn cho thấy Da Vinci rất thích “làm phép thuật”.

JMzQQ8dM.jpgPhóng to
Chân dung Luca Pacioli của họa sĩ Jacopo de Barbari. Bức vẽ cho thấy ông Pacioli giải hình học bằng tay phải và giải số học bằng tay trái - Ảnh: Tableaux et gravurescélèbres

Với tựa đề Sức mạnh của những con số, sách do nhà tu đồng thời là nhà toán học Luca Pacioli viết từ năm 1496-1508 có ba phần: các vấn đề toán học, giải đoán ô chữ và các thủ thuật để bịp, một chùm tục ngữ và thơ.

Trong sách hé lộ về một phần cuộc sống của Leonardo Da Vinci, cho biết đại danh họa người Ý rất mê những trò giải đoán ô chữ bằng số - tiền thân của trò Sukodu ngày nay - và mê làm “phép thuật”.

Trong thực tế, đó là những trò lừa nho nhỏ nhưng đủ khiến người thời ấy tin vào một sức mạnh siêu nhiên đang hiện diện, chẳng hạn hướng dẫn cách phun ra lửa khiến một quả trứng biết đi trên bàn, nhúng tay vào chì nấu chảy, viết một câu văn lên cánh hồng... Theo nhà sử học Eddie Dawes, Da Vinci thích đủ loại “trò khỉ” này vì “toán học và phép thuật bện chặt vào nhau. Từ xưa đã có nhiều trò lừa được thực hiện với sự trợ giúp của toán học”.

Luca Pacioli từng sống chung nhà trọ với Da Vinci trong vài năm, dạy môn toán và hình học cho đại danh họa, hợp tác với nhau viết sách và vẽ tranh. Ông Pacioli còn được xem là cha đẻ của môn kế toán hiện đại.

TH.TÙNG (The Observer)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất