11/01/2015 09:15 GMT+7

​“Đã sống ở Trường Sa, không còn sợ gì nữa”

MAI HOA
MAI HOA

TT - Đó là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung, trưởng khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tại buổi giao lưu chủ đề “Ký ức Trường Sa” ngày 10-1.

“Mùa đông lạnh giá -40OC ở Liên Xô, hay những khó khăn trong cuộc sống sau này đối với tôi không phải là điều đáng sợ nữa. Những năm tháng ở Trường Sa đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách đó” -  PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung chia sẻ như vậy.

Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ đã được nghe những kỷ niệm của người thầy khi còn trong quân ngũ, những khó khăn và nghị lực phi thường của những người lính Trường Sa gần 30 năm trước.

Những năm 1983-1988, Nguyễn Ngọc Dung là lính thuộc tiểu đoàn 6 Bộ tư lệnh hải quân đóng quân ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), làm nhiệm vụ đo đạc, khảo sát toàn bộ tuyến đê biển VN. Ở Trường Sa, đơn vị của ông đo đạc hải đồ các đảo, khảo sát tìm quy luật thủy triều, đồng thời sẵn sàng phối hợp chiến đấu.

“Khi ra khỏi quân ngũ rồi tôi mới thấm thía: đã sống qua những năm tháng ở Trường Sa là coi như đã tốt nghiệp một trường ĐH lớn, nó làm cho người ta như miễn dịch với những thử thách sau này của cuộc đời” - ông Dung chia sẻ.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên