04/06/2010 14:17 GMT+7

Đà Lạt: Cướp vàng giữa ban ngày

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TTO - Vụ cướp táo tợn trên diễn ra lúc 9g20 sáng nay (ngày 4-6) ngay tại trung tâm khu Hòa Bình (TP Đà Lạt) làm xôn xao dư luận phố núi.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Uyên (SN 1958, ngụ tại đường Tăng Bạt Hổ, TP Đà Lạt), làm nghề mua bán vàng và đô la “chợ đen” đã bị hai thanh niên chưa rõ tung tích đi trên xe gắn máy, dùng ớt bột ném vào mặt để giựt túi xách đựng tiền, vàng và đô la nhưng bất thành.

Q9ZL7IK1.jpgPhóng to
Chị Uyên tường trình lại hành động của tên cướp sử dụng ớt bột

Một số người chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên, bất ngờ nghe tiếng kêu “cướp cướp…” của chị Uyên, mọi người ngoảnh lại thì thấy tên cướp đang kéo lê nạn nhân trên vỉa hè, khi mọi người chạy đến giúp nạn nhân giằng lại túi xách thì tên cướp đã dùng ớt bột tung vào mặt nạn nhân cùng những người hỗ trợ cho chị Uyên.

Vì thấy có đông người đến nên tên cướp đã bỏ lại túi xách rồi vọt lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn gần đó để tẩu thoát… Đây là vụ cướp vàng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua, trước đó vào sáng ngày 7-5, hai thanh niên chưa rõ tung tích đi trên xe gắn máy đã cướp 13 cây vàng của một phụ nữ trên đường Phù Đổng Thiên Vương (P8, TP Đà Lạt).

Hiện ngành chức năng địa phương đã vào cuộc và đang truy lùng hai tên cướp táo tợn trên.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất