Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
Đá bù vòng 3 V-League 2022: Hà Nội không đòi được nợ
TTO - Đội bóng thủ đô vẫn chưa đòi được món nợ thua 0-3 trên sân Nam Định ở mùa trước, sau khi hòa 1-1 ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2022 vào tối 26-6.

Tiền đạo Maucio (phải) - tác giả bàn gỡ 1-1 cho Nam Định - Ảnh: NH.NGUYỄN
Khác với dự đoán, trận đá bù diễn ra trên sân Thiên Trường trở thành cuộc độc diễn của Hà Nội khi họ kiểm soát bóng nhiều, luôn đẩy chủ nhà Nam Định vào thế rượt đuổi, chống trả khá vất vả. Chính vì vậy mà sự cổ vũ của khán giả cũng giảm đi rất nhiều trong hiệp 1.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ trước trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã bày tỏ âu lo: "Bốn tháng qua, Nam Định chỉ tập chuyên sâu về thể lực, xen kẽ vào đó là đá giao hữu không quá 5 trận. Do vậy, tôi e ngại rằng các cầu thủ sẽ khó có thể bắt nhịp với sự vận hành chiến thuật khi V-League trở lại...".
Thực tế diễn ra đúng như âu lo của ông Sỹ, khi nhiều cầu thủ Nam Định chơi bóng với sức ỳ khá nặng và phối hợp thiếu ăn ý. Do vậy, họ buộc phải đá với đội hình thấp để chống lại sức ép dày đặc của Hà Nội.
Hà Nội mở tỉ số từ tình huống hy hữu ở phút 67. Cú sút xa của Xuân Tân (Nam Định) đưa bóng bật xà ngang Hà Nội dội ra, đội khách phản công chớp nhoáng và tiền đạo Siladji mở tỉ số 1-0 bằng cú sút hiểm hóc.
Sau bàn thua, Nam Định chợt bừng tỉnh để tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Nỗ lực ngoan cường ấy được đền bù xứng đáng với bàn gỡ hòa 1-1 từ quả sút xa quyết đoán của Maucio. Trong bàn thua này, thủ môn Văn Công mắc lỗi ngã người phá bóng vừa chậm vừa thiếu dứt khoát.
Kết quả này khiến CLB Hà Nội lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng. Bởi dù có cùng 8 điểm sau 4 trận với Hải Phòng nhưng Hà Nội phải xếp sau do thua về hiệu số (3/1 so với 6/4). Nam Định tạm thoát khỏi vị trí chót bảng khi có cùng 2 điểm như Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng trội hơn về hiệu số.
-
TTO - Có hai ngành nghề luôn được xã hội ưu ái gọi bằng "thầy", đó là thầy thuốc và thầy giáo. Một nghề chữa lành những tổn thương và một nghề gieo hạt trồng người. Phải chăng vì khoác áo thanh cao nên hai vị thầy ấy cứ phải "an bần lạc đạo"?
-
TTO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa đạn ở miền nam Ukraine. Điều đáng nói là nơi đây chứa tới 45.000 tấn đạn dược do liên minh quân sự NATO cung cấp cho Ukraine.
-
TTO - Cháy cầu gỗ có mái che 900 năm tuổi ở Trung Quốc; Đài Loan bác tin tàu chiến Trung Quốc vào tận lãnh hải Đài Loan tuyên bố; Nhà ngoại giao Đức bị bắt ở Brazil; Đài Loan tập trận pháo binh... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 8-8.
-
TTO - 'Mình đã bắt đầu hành trình trải nghiệm 3 tháng không lương tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, đúng với chuyên ngành mình học', Lê Thanh Truyền viết trong những ngày 'Tiếp sức đến trường' khởi động mùa thứ 20.
-
TTO - Một người bán tên Hồng cho biết giá sỉ 2.000 - 4.000 đồng/cái, lẻ 5.000 đồng/cái, bao nhiêu cũng có. Bà Hồng nói chắc nịch: "Giá không đâu rẻ hơn, chỉ hơn 100.000 đồng là có hàng chục cái mùi vị khác nhau. Khách mua nhiều lắm".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận