12/06/2006 04:23 GMT+7

Đá bóng hưởng ứng World Cup...

MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN
MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN

TT - “Đồng hành cùng World Cup 2006”, đó là giải đấu giữa các forum bóng đá tại VN do MUSVN (Manchester United supporters in VN-CLB ủng hộ viên M.U) đăng cai.

kxgF3Vjt.jpgPhóng to
Đội MUSVN chụp hình lưu niệm trước giờ thi đấu - Ảnh: Mễ Thuận
TT - “Đồng hành cùng World Cup 2006”, đó là giải đấu giữa các forum bóng đá tại VN do MUSVN (Manchester United supporters in VN-CLB ủng hộ viên M.U) đăng cai.

Có mặt tại sân vận động Tân Tiến sáng 9-6 xem trận đấu giữa MUSVN với AC Milan FC, chúng tôi được chứng kiến bầu không khí hết sức sôi động: các cầu thủ trên sân thi đấu hết mình vì màu áo của câu lạc bộ mình yêu thích; ngoài sân các cổ động viên la hét cổ vũ cho các cầu thủ của mình. “Cố lên Rooney! Cố lên!”… Nhiều cái tên của các danh thủ khác cũng được các cổ động viên tung hô như thế.

Gặp Trúc Nguyên (admin của MUSVN) sau trận MUSVN thắng đậm AC Milan FC 7-0, chúng tôi được biết nhiều điều về các forum bóng đá tại VN. Ngoài việc các thành viên phải thường xuyên lên mạng, tham gia các diễn đàn để cùng chia sẻ kiến thức bóng đá; cùng “bình loạn” về các cầu thủ và các trận đấu của đội mình thích…

Các bạn còn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu bóng đá với các FC khác để luyện tập sức khỏe cho các thành viên. Bên cạnh đó, các trận đấu cũng là sợi dây gắn kết các thành viên FC.

Nguyễn Trọng Hiếu, SV năm 4 Trường ĐH Giao thông vận tải (thủ quân MUSVN), tâm sự: “Việc thường xuyên đá bóng với nhau, thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi bên lề đã giúp mình và các anh trong FC ngày càng trở nên thân thiết”.

Điều đặc biệt là trong số sáu các admin của các forum tham gia giải “Đồng hành cùng World Cup 2006” năm nay có đến ba bạn nữ. Trong đó Trúc Nguyên là một admin có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý “đội bóng” MUSVN.

Trúc Nguyên chia sẻ: “Mình là con gái nên việc tham gia FC rất khó”. Khi được hỏi: “Để trở thành một manager các bạn cần có phẩm chất gì?”, cô bạn Bảo Bình - SV năm 2 Trường ĐH Kinh tế (admin của Barcelona FC) - nói: “Tinh thần trách nhiệm… và trên hết là niềm đam mê bóng đá”.

Giải đấu mới đi được 2/5 chặng đường và vì “Đồng hành với World Cup” nên các bạn vừa xem bóng đá mỗi đêm, vừa phải tham gia thi đấu ban ngày… rất mệt! Tuy vậy, các bạn cho rằng: “Giải đấu thành công không phải bởi tính chuyên nghiệp, bởi những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp… mà chính bởi tinh thần thể thao không biết mệt mỏi của các thành viên mỗi FC”.

MỄ THUẬN - PHẠM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất