07/02/2015 23:56 GMT+7

Đá bại Aston Villa, Chelsea hơn Man City 7 điểm

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 7-2, Chelsea đánh bại Aston Villa 2-1 trên sân khách, còn Manchester City hòa Hull City 1-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp Chelsea gia tăng khoảng cách với Man City lên thành bảy điểm sau vòng 24.

Trên sân Villa Park, Chelsea dù không có Cesc Fabregas (chấn thương), Diego Costa (treo giò) nhưng vẫn tỏ ra quá mạnh so với Aston Villa. Và diễn biến trên sân cũng chứng tỏ điều đó khi Chelsea dễ dàng sút tung lưới Aston Villa ngay ở những phút đầu.

Phút 8, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Oscar đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Willian. Sau một nhịp chỉnh bóng, Willian liền thực hiện đường chuyền ngang cho Eden Hazard tung cú dứt điểm về góc xa hạ thủ môn Brad Guzan, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị thủng lưới, Chelsea lùi đội hình về phòng ngự nhường thế trận cho Aston Villa. Đây là một sai lầm của HLV Jose Mourinho, bởi dù Aston Villa không phải là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhưng khi được trao cơ hội, các học trò HLV Paul Lambert đã không bỏ lỡ để tìm về bàn gỡ.  

Phút 48, sau pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, Carles Gil dùng kỹ thuật vượt vượt qua Oscar rồi thực hiện quả tạt cho Jores Okore lẻn xuống phía sau hàng phòng ngự Chelsea đánh đầu hạ thủ môn Thibaut Courtois, quân bình tỉ số 1-1 cho Aston Villa. Đây cũng chính là pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên của Aston Villa từ đầu trận.

Bị thủng lưới, Chelsea dồn đội hình lên tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân của Aston Villa. Phút 66, từ pha lên bóng bên cánh trái, Cesar Azpilicueta đi bóng vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Branislav Ivanovic tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Brad Guzan, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea. 

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục tấn công khiến Aston Villa không tài nào dồn đội hình lên được. Phút 79, HLV Jose Mourinho tung tân binh Juan Cuadrado vào sân thay Willian. Tuy nhiên, do thời gian còn lại của trận đấu không nhiều nên Juan Cuadrado chẳng thể hiện được gì.         

Thắng trận này, Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 56 điểm. Còn với Aston Villa, với trận thua thứ tư liên tiếp, thầy trò HLV Paul Lambert giậm chân ở vị trí thứ 16 với 22 điểm, hơn nhóm xuống hạng hai điểm.

[box]James Milner cứu Man City

Ở một trận đấu khác, Manchester City gây thất vọng lớn khi để đội bóng đang đứng ở khu vực cầm đèn đỏ Hull City cầm chân 1-1 trên sân Etihad.

Trước một Man City mạnh hơn hẳn, Hull City chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và họ đã thành công với lối chơi này. Phút 35, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, sau một loạt pha dứt điểm bất thành của các đồng đội, Gaston Ramirez từ tuyến hai băng lên cướp bóng và dứt điểm trúng cột dọc. Bóng dội ra, David Meyler ập vào đá bồi mở tỉ số cho Hull City.  

Bị thủng lưới, Man City gia tăng sức ép nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Hull City. Và khi mọi người đều nghĩ Man City sẽ trắng tay, tiền vệ vào sân thay người James Milner đã tỏa sáng với một pha sút phạt đẳng cấp ở phút bù giờ thứ hai, giúp Man City thoát một trận thua ngay trên sân nhà. 

Dù không thua nhưng Man City cũng rất buồn, bởi trận hòa này khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Manuel Pellegrini rất mong manh. Sau vòng 24, Man City có 49 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm.[/box]

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên