01/05/2009 08:31 GMT+7

Cựu tổng thống Hàn Quốc xin lỗi đồng bào

HẢI MINH
HẢI MINH

TT - “Hổ thẹn và lấy làm tiếc” - đó là những ngôn từ mà cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun bộc lộ trước giới truyền thông sáng 30-4, trong một phát biểu được xem là lời xin lỗi đối với đồng bào vì những liên quan của ông với một nghi án tham nhũng. Hãng tin Yonhap cho biết ông Roh sau đó đã cúi đầu xin lỗi theo đúng nghi thức ở bên ngoài nhà ông tại làng Bongha, trước khi đi Seoul gặp các công tố viên.

UbsgxMj7.jpgPhóng to
Ông Roh Moo Hyun cúi đầu xin lỗi sáng 30-4 trước khi đi Seoul - Ảnh: Reuters

Báo Joong Ang Daily cho biết ông Roh sẽ đi tới văn phòng Viện Công tố tối cao bằng xe buýt do Phủ tổng thống cung cấp. Chuyến đi dự kiến kéo dài năm giờ và xe chở ông Roh sẽ được đội cảnh vệ của tổng thống mở đường. Các công tố viên và cảnh sát trước đó đã yêu cầu ông Roh đi bằng máy bay trực thăng để tiết kiệm thời gian và tránh kẹt xe nhưng ông từ chối.

Theo Joong Ang Daily, hơn 500 nhà báo và 50 phương tiện báo chí đã xuất hiện ở làng Bongha để đưa tin về chuyến đi của ông. Ngoài ra, một đài truyền thanh địa phương sẽ truyền thanh trực tiếp chuyến đi của ông Roh từ nhà tới văn phòng viện công tố.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các công tố viên cho hay Park Yeon Cha - chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Taekwang - đã đưa 5 triệu USD cho một người cháu rể ông Roh. Số tiền đó sau cùng đến tay con trai ông là Roh Gun Ho. Vợ ông, bà Kwon Yang Sook, cũng bị phát hiện đã nhận 1 triệu USD khác từ Park Yeon Cha qua tay Chung Sang Moon, từng là thư ký hành chính của ông Roh ở Nhà Xanh (Phủ tổng thống Hàn Quốc). Chung Sang Moon đã bị tạm giam vào tuần trước.

Hong Man Pyo, một công tố viên trong nhóm thẩm vấn ông Roh, tiết lộ với Joong Ang Daily rằng họ đã chuẩn bị hơn 200 câu hỏi cho cựu tổng thống, tùy theo cách mà ông trả lời. Khoảng 700-800 cảnh sát sẽ được triển khai bên ngoài viện công tố để bảo đảm an ninh trong ngày ông Roh bị thẩm vấn.

CNN nói ông Roh là tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị gọi ra điều tra. Những người trước là Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo, đều vào năm 1995 với các cáo buộc tham nhũng. Cả hai bị tuyên án tử hình nhưng được tổng thống khi đó là Kim Young Sam ân xá năm 1997.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất