27/04/2026 10:42 GMT+7

Cựu thủ môn tuyển Argentina đấm 'vỡ mặt' đối thủ

Thủ môn Esteban Andrada (Real Zaragoza) đã khiến trận đấu bùng nổ bạo lực, khi anh tiến đến đấm thẳng vào mặt đội trưởng Jorge Pulido (CLB Huesca) trong trận đấu ở Giải hạng nhất Tây Ban Nha (Segunda Division).

thủ môn - Ảnh 1.

Thủ môn Esteban Andrada thẳng tay đấm vào mặt Jorge Pulido - Ảnh: Sports

Đó là trận đấu mang tính chất "6 điểm" trong cuộc đua giành quyền trụ hạng ở Segunda Division. Đội chủ nhà Huesca có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 65 do công của Oscar Sielva từ chấm đá phạt đền. 

Tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Đến phút 90+7, thủ môn Esteban Andrada (Real Zaragoza) đã có hành động "mất trí" khi anh chạy thẳng đến và tung cú đấm rất mạnh bằng tay phải vào mặt của hậu vệ đội trưởng Jorge Pulido (Huesca). 

Hành động của Andrada đã tạo nên tình huống lộn xộn trên sân, khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả với nhau. Thủ môn Dani Jimenez của Huesca đã trả thù cho đồng đội, khi tung một cú đấm vào người Andrada. 

Sau vụ việc này, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho cả hai thủ môn Andrada và Jimenez, riêng cầu thủ Dani Tasende của Zaragoza cũng bị đuổi khỏi sân do tham gia nhiệt tình vào vụ ẩu đả. 

Thủ môn Esteban Andrada trước đó từng có 4 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina.

HLV Jose Luis của Huesca đã lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực của các cầu thủ. Ông nói: "Tôi nghĩ đó là sự mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi không biết phải làm gì để ngăn chặn khi cuộc ẩu đả nổ ra, nó thật xấu xí. Đây đáng lẽ là một lễ hội bóng đá vùng Aragon nhưng lại kết thúc theo một cách tồi tệ". 

Với thất bại 0-1, Real Zaragoza tạm xếp áp chót với 35 điểm, còn Huesca đứng thứ 19 được 36 điểm. Cả hai đội đều đang nằm trong nhóm rớt hạng, họ kém nhóm trụ hạng 3 điểm trong khi giải còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. 

Cựu thủ môn tuyển Argentina đấm 'vỡ mặt' đối thủ, khiến trận đấu trở thành... sàn đấu võ - Ảnh 3.‘Tai nạn tập thể’ khó đỡ của 3 cầu thủ Nhật Bản ở AFC Champions League

Trong trận thua Al Ahli 0-1 tại AFC Champions League, một tình huống hy hữu đã xảy ra khi ba cầu thủ Machida Zelvia tự va chạm với nhau, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa… đau điếng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất