10/05/2017 09:16 GMT+7

Cứu sống một ông lão bị dao đâm thấu tim

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Khoảng 9h sáng 9-5, ông T.V.L (64 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) được một phòng khám tư nhân chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng có vết thương ở ngực trái, sốc do mất máu, mạch khó bắt, tay chân lạnh.

Bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức- bv Thống Nhất - Ảnh: Thuỳ Dương
Bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức- bv Thống Nhất - Ảnh: Thuỳ Dương

Các bác sĩ đã siêu âm tại giường và phát hiện bệnh nhân có tràn máu màng ngoài tim nên khởi động quy trình báo động đỏ và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ ngay.

Theo ThS.BS Lê Bảo Huy, trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chuẩn bị ngưng tim nên chỉ cần điều trị chậm khoảng 5 - 10 phút bệnh nhân sẽ chết.

Tại phòng mổ, các bác sĩ đã mở ngực trái liên sườn 7, thấy màng tim căng phồng, vết thương đụng vào thất phải gây chảy máu 200ml và đụng vào màng phổi gây chảy máu 300ml. Các bác sĩ đã đặt dẫn lưu ngực trái và khâu lại vết thương tim cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Tại giường bệnh, ông L. cho biết ông chở xe ôm cho một khách. Khi đến quãng đường vắng, khách này bảo ông dừng xe, đâm ông và cướp xe. Sau đó, ông ráng đi được một đoạn và kêu cứu. 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên