23/08/2024 19:44 GMT+7

Cựu chiến binh thủ đô: 'Tôi là Nguyễn Tầm Thường, 95 tuổi, chưa già chỉ là tuổi hơi cao'

Lời giới thiệu hóm hỉnh của cụ Nguyễn Tầm Thường - cựu chiến binh Đại đoàn Quân tiên phong tham gia giải phóng thủ đô vào 70 năm trước - khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cựu chiến binh Thủ Đô: 'Tôi là Nguyễn Tầm Thường, 95 tuổi, chưa già chỉ là tuổi hơi cao' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quà cho gia đình chính sách - Ảnh: T.T

Chiều 23-8, tại TP.HCM, trong khuôn khổ chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM", đoàn đại biểu TP Hà Nội tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024).

Tại chương trình, nhiều người đã không khỏi xúc động với hình ảnh cụ Nguyễn Tầm Thường (95 tuổi), là cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 (hay được biết đến là Đại đoàn Quân tiên phong) tham gia giải phóng thủ đô vào năm 1954.

Khác xa với cái tên "Tầm Thường" của mình, người cựu chiến binh đến từ huyện Củ Chi khiến thế hệ trẻ tại chương trình không khỏi khâm phục với lời giới thiệu hóm hỉnh nhưng tràn đầy nhuệ khí.

"Tôi là Nguyễn Tầm Thường, cựu chiến binh Đại đoàn Quân tiên phong. Tôi năm nay 95 tuổi. Người ta cứ nói những cựu chiến binh chúng tôi là người lính già nhưng chúng tôi đâu có già, chỉ là tuổi hơi cao thôi", ông Nguyễn Tầm Thường giới thiệu khiến cả hội trường cười phá lên.

Cựu chiến binh Thủ Đô: 'Tôi là Nguyễn Tầm Thường, 95 tuổi, chưa già chỉ là tuổi hơi cao' - Ảnh 2.

Cựu chiến binh Nguyễn Tầm Thường phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.T

Nhưng chỉ vài phút sau đó, cả hội trường lại trầm lắng xúc động khi nghe người cựu chiến binh kể về quá khứ hào hùng của đội quân, về những chiến sĩ đã hy sinh xương máu trong trận chiến giải phóng thủ đô.

"Trong cuộc kháng chiến trường kỳ ấy, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng không chỉ gian khổ mà còn ác liệt. Gian khổ là chúng tôi đến cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. 

Ác liệt là thời điểm đó cả trung đoàn chỉ có 2 khẩu súng trường, 2 mã tấu nhưng chúng tôi vẫn xông pha đánh giặc. 

Ác liệt nhất là chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe bọn thực dân Pháp bắt đồng đội tôi, chặt đầu rồi cắm cọc sắt. 

Chính mắt tôi thấy bọn chúng phơi khô đồng đội chúng tôi cho đến chết. Bọn giặc còn bắn anh tôi, hành quyết anh tôi", ông Nguyễn Tầm Thường ngậm ngùi nhớ lại.

Nhưng rồi sau hơn 70 năm, nỗi đau chiến tranh cũng dần nguôi ngoai, nhìn về ngày hôm nay, ông Nguyễn Tầm Thường tự hào khi đất nước đang đi lên, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trong thời bình, ông Nguyễn Tầm Thường cùng các đồng đội vẫn tiếp tục cống hiến, truyền lửa cho thế hệ trẻ. 

Ông cho biết bản thân luôn giữ gìn phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ, trọn vẹn tấm lòng với đất nước, sống xứng đáng với những đồng đội đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay.

Cựu chiến binh Thủ Đô: 'Tôi là Nguyễn Tầm Thường, 95 tuổi, chưa già chỉ là tuổi hơi cao' - Ảnh 3.

Ông Trần Sỹ Thanh - chủ tịch UBND TP Hà Nội - phát biểu tri ân - Ảnh: T.T

Phát biểu tri ân gia đình người có công, những người tham gia giải phóng thủ đô, ông Trần Sỹ Thanh - chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết Đảng bộ TP Hà Nội luôn xác định phải thực hiện tốt các chính sách đối với người có công.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô, trong chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM", đoàn đại biểu TP Hà Nội tổ chức gặp mặt và tri ân 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại TP.HCM nhằm thể hiện tình cảm, tấm lòng, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đối với người có công tiêu biểu. 

Ông Thanh gửi lời chúc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, người có công luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công.

TP.HCM quyết tâm làm nhiều việc thiết thực hơn nữa để tri ân người có công

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết TP đang quản lý gần 279.000 hồ sơ với 35.200 người đang hưởng chế độ hằng tháng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp của gia đình chính sách và những người có công với cách mạng.

Thời gian qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa tại TP.HCM đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Bà Lệ cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM quyết tâm làm nhiều việc thiết thực, nghĩa tình, trách nhiệm hơn nữa để tri ân công lao các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cựu chiến binh Thủ Đô: 'Tôi là Nguyễn Tầm Thường, 95 tuổi, chưa già chỉ là tuổi hơi cao' - Ảnh 4.'Những ngày Hà Nội tại TP.HCM' khai mạc vào tối 23-8

Ngày 23-8 đến 25-8, chương trình 'Những ngày Hà Nội tại TP.HCM' sẽ diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn và giao lưu nghệ thuật, triển lãm ảnh, trình diễn ẩm thực, giao hữu thể thao giữa TP Hà Nội và TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên