Oneal Sessions, một cựu binh chiến tranh Việt Nam 63 tuổi, cho biết ông được Trung tâm y tế cựu binh Dorn ở Nam Caroline thông báo không cần phải nội soi kết tràng trong năm nay mà thay bằng kiểm tra thông thường để xác định ung thư. Trung tâm thông báo ông trở lại tái khám sau vài năm nữa. Nhưng ông chỉ là một trong số gần 4.000 người phải chờ đợi ở Dorn.
“Các cựu binh thường bị hủy hoặc lùi lịch chữa trị rất lâu” - bác sĩ Stephen Lloyd cho biết thêm rằng vì thế nhiều người mất cơ hội được cứu sống. Nhiều trường hợp ung thư ở Dorn đã chuyển sang giai đoạn cuối khi đến hẹn mổ. Ít nhất 20 bệnh nhân ở Dorn đã chết vì không thể chờ nổi. Ngoài ra, cơ sở y tế này chỉ chi 1/3 trong hơn 1 triệu USD đã được chính phủ rót cho để chữa trị cho các cựu binh.
Dorn không phải là bệnh viện duy nhất xảy ra tình trạng này. Tại Trung tâm y tế cựu binh ở Georgia, ba bệnh nhân tử vong trước khi đến lượt điều trị và danh sách chờ của trung tâm lên đến 4.500 người. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở hàng loạt cơ sở từ Atlanta, Bắc Texas đến Jackson, Mississippi.
CNN dẫn các tài liệu và phỏng vấn những chuyên gia trong lĩnh vực cho thấy Bộ Các vấn đề cựu binh (VA) dù biết tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nhưng lại tỏ ra thờ ơ. “Tôi cảm thấy như VA không làm đúng trách nhiệm của mình là bảo vệ cựu binh” - cựu binh Sessions bức xúc. Nhưng tại những bệnh viện cựu binh có bệnh nhân chết vì chậm điều trị, các nhân viên vẫn được thưởng đều hằng năm.
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận