19/07/2015 14:57 GMT+7

Chàng trai nghèo quên mình cứu người

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Sự việc xảy ra sáng ngày 19- 7 tại con lạch bên bến đò Già thuộc địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Lúc đó có 3 cặp mẹ con đang mò hến tại đây.

Ngày 21- 7, ông Trần Văn Thảo - bí thư đảng ủy xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cụ thể về việc Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, trú xóm 6B, xã Cát Văn) lao xuống con lạch sâu để cứu bạn.

Sự việc xảy ra sáng ngày 19- 7 tại con lạch bên bến đò Già thuộc địa bàn xã Cát Văn. Lúc đó có 3 cặp mẹ con đang mò hến tại đây.

Khoảng 10g thì em Hoàng Anh bị trượt chân xuống lạch sâu liền lúc đó Tuấn đã nhảy xuống đẩy em Hoàng Anh vào bờ rồi lại mò hến và kéo nốt mẻ lưới thả lúc sáng.

Khoảng 30 phút sau, Trần Văn Sơn (22 tuổi, trú xóm 6A) cũng bị trượt chân chới với giữa con lạch này.

Ba người mẹ hô hoán thì Tuấn ở cách đó khoảng 50m liền chạy lại, lao xuống để cứu Sơn nhưng vì kiệt sức nên cả hai chìm dần.

Ông Thảo cho biết thêm: “Tuấn đang học lớp 11M, Trường THPT Thanh Chương 3. Tuấn mồ côi bố, chỉ còn mẹ là chị Nguyễn Thị Kim. Gia cảnh chị Kim hết sức khó khăn, là hộ nghèo nhất của xã. Năm 2013, chương trình Lục Lạc Vàng về đây tặng cho gia đình chị Kim một cặp bò để vượt khó. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 500 ngàn đồng. Đồng thời kêu gọi một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đóng góp, hỗ trợ thêm cho gia đình”.

V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên