Phóng to |
Đầu tiên, khi đoàn đua đi được khoảng 80km, Suh Seok Kyu mở tốc độ thoát đi buộc các tay đua mạnh của VN phải bám theo. 20km sau đó Kyu bị bắt kịp. Lúc này lại đến lượt Lee Won Jae bứt phá... Cứ thế, họ thay nhau “xa luân chiến” vắt sức các tay đua VN.
Ở 25km cuối, nhân vật chính của đội Hàn Quốc là Park Seong Baek (ảnh) mới xuất hiện và ung dung về nhất với thời gian 4g34’32” (tốc độ trung bình 39,995km/g). Hai đồng đội của anh là Kyu cũng về nhì và Won Jae hạng tư. Tay đua VN duy nhất chen vào được là Tuấn Anh.Hôm nay 18-4, cuộc đua sẽ tiếp tục chặng ba (Phan Thiết - Phan Rang, dài 147km) và hứa hẹn rất hấp dẫn, bởi các đội đua VN chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn các tay đua mạnh Hàn Quốc độc diễn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận