05/01/2020 07:03 GMT+7

Cúp FA: “Man xanh” dễ dàng đi tiếp, “Man đỏ” phải đá lại

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 5-1, Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng 3 (League 2) Port Vale 4-1 trên sân nhà để giành vé vào vòng 4 Cúp FA.

Cúp FA: “Man xanh” dễ dàng đi tiếp, “Man đỏ” phải đá lại - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ M.C sau khi Zinchenko mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng M.C vẫn quá mạnh so với Port Vale. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ "Man xanh" đã tràn sang phần sân của Port Vale và liên tục khiến khung thành thủ môn Scott Brown chao đảo bằng những pha phối hợp bật tường nhanh ở hai cánh.

Phút 19, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, M.C đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền vệ Oleksandr Zinchenko với pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm sau đường chuyền ngang của Ilkay Guendogan.

Sau bàn thắng, M.C tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa, trong đó một lần David Silva đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Scott Brown.

Đang chơi tốt, M.C bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống phản công chớp nhoáng của đội khách.

Cúp FA: “Man xanh” dễ dàng đi tiếp, “Man đỏ” phải đá lại - Ảnh 2.

Các cầu thủ Port Vale ăn mừng bàn thắng vào lưới M.C - Ảnh: REUTERS

Phút 35, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, David Amoo thoát xuống treo bóng vào vòng cấm cho Tom Pope chạy cắt mặt trung vệ John Stones thực hiện pha đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Claudio Bravo, quân bình tỉ số 1-1 cho Port Vale.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ đội khách làm được trước khung thành M.C ở trận đấu này.

Những phút sau đó, M.C tiếp tục gia tăng sức ép và đến cuối hiệp 1, các học trò HLV Pep Guardiola một lần nữa lại vượt lên nhờ công tiền đạo Sergio Aguero với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang bên cánh phải của Phil Foden.

Cúp FA: “Man xanh” dễ dàng đi tiếp, “Man đỏ” phải đá lại - Ảnh 3.

Phil Foden ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-1 cho M.C - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, M.C áp đảo hoàn toàn và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. Với thế trận một chiều, các học trò HLV Pep Guardiola đã dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa do công Taylor Harwood-Bellis (58’) và Phil Foden (76’) để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 4-1.

Thắng trận này, "Man xanh" giành vé lọt tiếp vào vòng 4 Cúp FA - giải đấu thầy trò HLV Pep Guardiola đang là ĐKVĐ.

Trái ngược với "Man xanh", "Man đỏ" chưa thể ghi tên vào vòng 4 Cúp FA sau khi bị Wolverhampton cầm chân 0-0 trên sân Molineux.

Trận này, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và M.U đã gặp nhiều khó khăn trước Wolverhampton - đội bóng được mệnh danh là khắc tinh của những ông lớn.

Cúp FA: “Man xanh” dễ dàng đi tiếp, “Man đỏ” phải đá lại - Ảnh 4.

M.U (áo đen) hòa 0-0 trước Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Cả trận, Wolverhampton là đội chơi hay hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Nhưng trong buổi tối thi đấu kém duyên, Pedro Neto, Adama Traore… đều không đánh bại được thủ môn Sergio Romero từ cự li gần, còn Raul Jimenez dứt điểm dội cột dọc, khiến Wolverhampton không có được bàn thắng.

Ở phần sân đối diện, M.U cũng đã có cơ hội rất tốt để giành chiến thắng sau tình huống lên bóng nhanh ở phút 71. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Marcus Rashford lại dứt điểm dội xà ngang trong tình huống đối mặt với thủ môn John Ruddy, bỏ lỡ cơ hội giúp M.U giành chiến thắng.

Chung cuộc, Wolverhampton hòa M.U 0-0. Hòa trận này, M.U được đá lại trận lượt về trên sân nhà và đó là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Solskjaer trong mục tiêu giành vé đi tiếp.

Đoạt Cúp FA, Man City hoàn tất cú ăn ba lịch sử Đoạt Cúp FA, Man City hoàn tất cú ăn ba lịch sử

TTO - Rạng sáng 19-5, Manchester City (M.C) đã đá bại Watford 6-0 trên sân Wembley trong trận chung kết Cúp FA để hoàn tất cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2018-2019.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên