Phóng to |
| Hàng thủ Đồng Tháp luôn vất vả với những pha tấn công bằng bóng bổng của Santa Cruz |
Đồng Tháp lại thua đậm
Sau 45 phút chận đứng được nhiều pha tấn công nguy hiểm của Santa Cruz, đội Đồng Tháp đã vỡ thế trận từ phút 55 của hiệp nhì. Pha mở tỷ số của Santa Cruz nhuần nhuyễn như giáo án của một buổi tập: Souza (7) có bóng ở trung lộ liền chuyền dài xuống cánh phải cho Mendes (11), ngay lập tức Mendes tạt sệt vào giữa cho Nascimento (18) ập đến đệm bóng ghi bàn.
Phát hiện ra cặp trung vệ của Đồng Tháp luôn có cự ly khá xa và ít chịu bọc lót cho nhau, hậu vệ Lima (2) tung liền ba cú đột phá táo bạo để ghi liền ba bàn thắng vào các phút 64, 67 và 89. Giữ hành lang bên cán phải của Santa Cruz, nhưng Lima đi bóng và dứt điểm hiệu quả chẳng kém gì một tiền đạo thực thụ. Và thế là anh tạm vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng.
Sự cố từ phút 29
Phóng to |
| Thủ môn Santos bất lực trong pha đánh đầu mở tỷ số của Văn Sĩ Thủy (ACB Hà Nội) |
Phía ngoài sân, HLV Lê Thụy Hải bật dậy khỏi băng ghế kỹ thuật, lớn tiếng chửi bới trọng tài Vũ bằng những từ ngữ hết sức thô tục, mặc cho sự cản ngăn của giám sát trận đấu. Những hình ảnh này đã được đài truyền hình Long An truyền trực tiếp về TPHCM và đi các tỉnh miền Tay Nam Bộ. Thay vì đưa thủ môn dự bị vào sân để trận đấu tiếp tục, ông Hải chỉ đạo thủ môn Phạm Việt Cường khởi động từ từ, mặc cho sự phản ứng gay gắt của người xem!
Mất đến 7 phút, trận đấu mới tiếp diễn trở lại sau lúc Phạm Việt Cường vào sân. Tuy thua thiệt về quân số, nhưng ACB Hà Nội lại là đội đang dẫn điểm (Văn Sĩ Thủy ghi bàn ở phút 11), nên họ tha hồ tung các ngón tiểu xảo như câu giờ, nhường phát bóng cho nhau hoặc đủng đỉnh đi nhặt bóng ném biên. Sau mỗi pha va chạm với cầu thủ chủ nhà, bất luận đó là pha va chạm hợp luật hay không, cầu thủ ACB Hà Nội luôn lăn đùng ra giữa sân với dáng vẻ đau đớn.
Từ phút 36 trở đi, lực lượng y tế luôn dọc ngang khắp sân bãi để khiêng cáng đưa cầu thủ ACB Hà Nội rời sân. Cáng vừa ra khỏi đường biên, họ bật dậy như chưa hề bị va chạm! Mặc cho sự chế giiễu của khán giả, ACB Hà Nội vẫn trung thành với những màn tiểu xảo khó coi như vậy cho đến khi chấm dứt trận đấu.
Lợi thế hơn về nhiều mặt, nhưng GĐT vẫn bất lực trong việc đi tìm bàn thắng gỡ hòa. Thay vì phối hợp nhóm, bật tường đề xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của ACB Hà Nội, đội GĐT lại chọn phương án câu bóng bổng vào trung lộ để đánh đầu. Lối đá vừa đơn điệu cộng với những đường chuyền luôn lạc địa chỉ kia không khó lắm để hàng thủ đối phương bẻ gãy dễ dàng. Đó là chưa kể đến việc GĐT bị ức chế tâm lý khi đối diện với một lối đá phi thể thao của ACB Hà Nội.
Hai tuần trước, trong khuôn khổ cúp bóng đá thủ dô, GĐT từng thất bại với tỷ số 1-2 trước đối thủ khó chơi ACB Hà Nội. Lần gặp lại này, đoàn quân của ông Henrique Calisto lại tiếp tục nợ đối phương!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận