16/12/2011 05:22 GMT+7

Cướp taxi ở vùng ven

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Một bạn đọc báo tin rạng sáng 15-12 tại đường liên ấp 2-6, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM), một tài xế Hãng taxi Mai Linh bị một đối tượng đâm nhiều nhát vào tay để cướp xe.

9CoQcDgP.jpgPhóng to
Trần Đại Quốc tại trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: H.L.

Nạn nhân là anh Lê Văn Trung (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Anh Trung kể khoảng 0g45 anh nhận tin báo từ tổng đài và chạy xe đón một thanh niên tại đường Trường Chinh, Q.Tân Bình. Người khách này yêu cầu anh chở về đường liên ấp 2-6. Lúc xe vừa quẹo vào đường liên ấp 2-6, người khách bảo anh Trung mở kính xe để anh ta hút thuốc.

Khi xe chạy được gần 300m, anh Trung hỏi số nhà bao nhiêu để ghé vào thì người khách bảo: “Cứ chạy, nhà nằm ở cuối đường”. Lo sợ bị cướp, anh Trung bật đèn trong xe và chạy khoảng 1km, anh liếc qua kính chiếu hậu thấy vị khách rút dao chuẩn bị đâm vào cổ anh và nói lớn: “Tao đâm chết mày”.

Ngay lúc đó, anh Trung giơ tay phải lên đỡ thì bị đâm một nhát vào tay. Lập tức anh dùng tay trái gạt vôlăng và đạp thắng khiến xe lao thẳng xuống ruộng. Anh Trung vật lộn với tên cướp gần năm phút trong xe thì hắn chui qua cửa kính mở sẵn bỏ chạy. Anh Trung kêu cứu và người dân xung quanh phối hợp với công an xã bắt được tên cướp sau 10 phút truy đuổi.

Do chống đỡ tên cướp, anh Trung bị đâm một nhát sâu ở bắp tay và ngón tay bị dao cắt phải khâu tổng cộng bảy mũi.

Tại Công an xã Vĩnh Lộc A, tên cướp khai tên Trần Đại Quốc, 30 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân. Quốc còn khai y từng là tài xế taxi và đã nghỉ việc gần hai năm nay. Khoảng 20g ngày 14-12, Quốc đi mua một con dao thủ sẵn để thực hiện vụ cướp trên.

__________

Ngày 15-12, điện áp tại khu vực ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) bất ngờ tăng cao làm cháy nổ nhiều thiết bị điện của người dân ở đây. Chị Khưu Huệ Linh, một người dân trong khu vực, kể lúc khoảng 5g cùng ngày, các bóng đèn nhà chị bỗng nhiên kêu ù ù rồi phát ra tiếng nổ nhẹ và tắt ngúm, tivi cũng bị bốc khói rồi tắt luôn. Nhiều hộ dân khác gần đó cũng bị cháy nổ nhiều thiết bị điện như nhà chị Linh.

Theo ông Phan Công Vĩnh - phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, điện áp tăng cao có thể do các mối nối dây cáp điện bị lỏng hoặc do cây xanh ngã đổ vào đường dây điện. Ông Vĩnh cho biết đã cử nhân viên đi kiểm tra, khắc phục sự cố, đồng thời đưa thiết bị điện của người dân bị hư đi sửa chữa.

Xe container cán chết người

Chiều 15-12, một bạn đọc báo tin xe container cán chết một người đi xe máy trên đường Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM).

Theo Công an Q.7, nạn nhân là ông Đinh Văn Hồng, 45 tuổi, ngụ P.Tân Kiểng, Q.7. Tài xế xe container tên Phan Dương, 43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo nhân chứng, khoảng 14g15 cùng ngày, ông Hồng điều khiển xe máy chạy cùng chiều với xe container trên đường Hoàng Quốc Việt hướng về cầu Ông Đội.

Khi đến khúc cua ngã ba Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Lương Bằng, xe container quẹo cua ôm sát lề đường khiến ông Hồng loạng choạng tay lái té ngã ra đường và bị bánh sau xe container cán chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp Công an Q.7 làm rõ.

Đường ngập nước gây hôi thối

Hơn mười ngày nay, đường 558, P.Phước Long A, Q.9 (TP.HCM) bị ngập nặng, gây hôi thối và có nhiều muỗi. Một người dân ở đây cho biết: “Đường xuống cấp thê thảm nhiều năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng sửa chữa, cứ trời mưa là đường ngập hơn nửa bánh xe, rất hôi thối. Tệ hại hơn là không mưa đường vẫn ngập do đường cống nhỏ nước không thoát được”.

Theo ông Trần Trung Hiếu - chủ tịch UBND P.Phước Long A, phường đã có dự án cho con đường này và đã báo cáo lãnh đạo quận để xin hỗ trợ vốn. Khi nào quận hỗ trợ vốn, phường sẽ tiến hành ngay việc sửa chữa, nâng cấp con đường trên.

Nắp cống liên tục gây tai nạn

Gần đây, nhiều người chạy xe liên tục bị té ngã vì vấp phải nắp cống hư trước nhà 103A/4 quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Nắp cống này gãy hết nhiều thanh chắn ngang nên bánh xe đạp dễ bị mắc lại khi chạy qua. Đoạn đường này thường xuyên ngập nước nên nhiều người không nhìn thấy nắp cống hư đã chạy xe vào khiến ngã xe, bị thương nặng.

00Vge9y7.jpgPhóng to

Tai nạn liên tục xảy ra vì nắp cống hư này - Ảnh: Bảo Ân

Theo người dân xung quanh, chiều tối 14-12, một người chạy xe đạp qua nắp cống đã bị té văng ra xa và bị thương rất nặng. “Ngày nào tôi cũng chứng kiến học sinh chạy xe đạp bị té ngã vì nắp cống này” - ông Bay, một người dân lớn tuổi gần đó, bức xúc.

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, phó chủ tịch UBND xã An Phú Tây, cho biết: “Mỗi khi triều cường, mưa lớn, đoạn quốc lộ 1A đi qua xã và đoạn gần cầu Bình Điền bị ngập liên tục. Xã đã gửi văn bản yêu cầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 có phương án lắp đặt van điều tiết xả nước tự động để hạn chế bớt tình trạng ngập nước”. Ông Nhân cũng hứa sẽ yêu cầu Công ty xây dựng Trường Sơn (đơn vị thi công công trình thoát nước) sớm sửa chữa những nắp cống hư hỏng gây nguy hiểm cho người dân.

Bệnh viện xác định ông Chính bị bệnh tâm thần

Ngày 15-12, bác sĩ Trần Thị Thật, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, cho biết đã hội chẩn và xác định ông Nguyễn Văn Chính ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang (nhân vật trong bài “Con nhốt cha ruột”, Tuổi Trẻ 25-11-2011) bị sa sút trí nhớ, rối loạn hành vi và ngôn ngữ, sa sút tâm thần, đặc biệt có sự thay đổi về nhân cách. Do đó bệnh viện kết luận ông Chính bị bệnh tâm thần và quyết định giữ lại điều trị.

Theo Công an huyện Cái Bè, sau khi nhận được kết quả giám định tâm thần của ông Chính, công an sẽ xem xét xử lý hành chính các con của ông Chính về hành vi không nuôi dưỡng, không đưa cha già đi trị bệnh.

Cháy nhà, cả khu dân cư hoảng loạn

Lúc 15g30 ngày 15-12, tại căn nhà số 133 Lê Đình Lý (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy khiến khói mù mịt bao vây cả khu dân cư. Khi phát hiện đám cháy, chủ căn nhà là ông Trung đã huy động người thân cùng dập lửa nhưng do đám cháy lan nhanh nên ông đã gọi điện báo Sở Cảnh sát PCCC.

dMtVEepq.jpgPhóng to

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đoàn Cường

Ba xe cứu hỏa chuyên dụng và hàng chục cảnh sát PCCC đã đến hiện trường, sử dụng cầu thang leo từ sân thượng xuống để phá cửa vào dập lửa.

Vụ cháy khiến cả khu dân cư ở tuyến đường Lê Đình Lý một phen náo loạn. Đến gần 17g, đám cháy đã được khống chế. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Thu tiền hỗ trợ học tin học nhưng không đủ máy để học

Ngày 15-12, một phụ huynh có con học ở Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) phản ảnh: “Nhiều năm qua, đầu năm học nhà trường thu tiền hỗ trợ học tin học mỗi học sinh 40.000 đồng nhưng thông báo không mua thêm được máy vi tính nào. Trong khi đó con em chúng tôi than phiền máy vi tính của trường bị hư hỏng rất nhiều và không đủ máy để học”.

Ông Lê Minh Hoán, hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, cho biết số tiền nhà trường thu của học sinh vào đầu năm học nói trên dùng để đóng tiền điện hằng tháng và sửa chữa khi máy vi tính bị hư. Khoản thu này đều có hóa đơn chứng từ hẳn hoi. Ông Hoán cho biết hiện trường có 54 máy vi tính nhưng nhiều máy được cấp từ năm 2004 nên đến nay đã cũ và thường xuyên bị hư. Khi máy bị hư nhà trường chỉ sửa chữa, thanh lý, phải chờ tới đợt mới được cấp máy mới.

Bị lừa mất số điện thoại

Bạn đọc L.T.T.M. ngụ TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết ngày 14-12 bỗng dưng số điện thoại bà đang sử dụng suốt từ năm 2005 đến nay là 0985.531991 không còn liên lạc được nữa. Khi đến Viettel Tiền Giang khiếu nại thì nơi này cho biết số điện thoại này đã được một khách hàng ở phía Bắc đăng ký, khách hàng này có ngày tháng năm sinh trùng với số điện thoại. Viettel Tiền Giang yêu cầu bà M. cung cấp 10 số điện thoại hay gọi đi và gọi đến và hứa sẽ trả lời vụ này trong bốn ngày nữa.

Theo bà M., nhiều tháng qua có một người liên tục gọi điện thoại cho bà đề nghị bán lại số điện thoại mà bà đang sử dụng nói trên vì số này trùng ngày tháng năm sinh với người này. Bẵng đi một thời gian, một người sử dụng số điện thoại 01685.282270 gọi đến xưng là nhân viên tổng đài Viettel đang xác minh vụ tranh chấp số điện thoại và yêu cầu bà M. cung cấp 10 số điện thoại hay gọi đi và gọi đến, đồng thời cung cấp thông tin gói cước đang sử dụng. Tin lời, bà M. cung cấp đầy đủ thông tin và hôm sau thì số điện thoại của bà bị cắt.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên