22/04/2023 17:17 GMT+7

Cuốn sách bực bội

Cuốn sách mấy hôm nay cũng vui vui nhân dịp Ngày sách và văn hóa đọc. Nhưng nó cũng có phần bực bội.

Cuốn sách nói bực nhất là thỉnh thoảng cứ so sánh nó với rượu, rằng ở nước ngoài nhà người ta tủ sách nhiều hơn tủ rượu, còn mình ngược lại. Sách là sách, rượu là rượu, đâu hẳn nhà có tủ sách là tốt đẹp hơn nhà có tủ rượu đâu. Và ngược lại.

Năm nay có thêm so sánh mới là ở nước ta, tiền mua sách không bằng móng tay tiền đi nhậu. Cuốn sách tức: Trời ơi, sách và đi nhậu thì liên quan gì nhau? Giả sử người ta nhậu ít đi, mua sách nhiều hơn cũng chưa hẳn hay ho.

Cuốn sách lấy ví dụ lắm người in biết bao nhiêu cuốn sách không ai đọc, mấy ông nhà này nhà nọ tự in sách quảng cáo cho mình, toàn đi tặng, mà có sách tặng người ta cũng không đọc nữa là.

Thậm chí có cả mấy ông viết cả sách dạy đời mà vẫn vô lò đó thôi!

Quan trọng phải là đọc thật, sách thật, làm theo sách và làm những điều tốt đẹp chứ không phải số lượng. Phải không?

Muốn tủ sách to hơn tủ lạnhMuốn tủ sách to hơn tủ lạnh

TTO - Làm sao để mỗi nhà, mỗi người đều mong muốn "có tủ sách to hơn tủ lạnh" chứ không chỉ là ước muốn riêng của một người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên