28/09/2005 05:12 GMT+7

Cưỡi ngựa đi học

T.TRUNG (Theo AP)
T.TRUNG (Theo AP)

TT - Do giá xăng tăng cao, hai nữ sinh Mellissa Evans và Chapa Stevenson ở Rush Valley, bang Utah, Mỹ quyết định cưỡi ngựa đi học dù trường xa nhà 48km.

vWeyx9Qs.jpgPhóng to
Mellissa Evans (trái) và Chapa Stevenson cưỡi ngựa đi học
TT - Do giá xăng tăng cao, hai nữ sinh Mellissa Evans và Chapa Stevenson ở Rush Valley, bang Utah, Mỹ quyết định cưỡi ngựa đi học dù trường xa nhà 48km.

Đi học bằng ôtô thì các em tốn... đến 9 USD, nên đành cưỡi ngựa vì chỉ tốn cỏ mà thôi. Tuy nhiên, chỉ sau một vài ngày, ban giám hiệu Trường Tooele mau chóng nhắc nhở rằng đưa ngựa vào sân trường là trái nội qui. Thế là đành quay lại với ôtô như trước.

Mv685Vao.jpgPhóng to
* Tréo ngoe

Vị chủ tịch Ủy ban bầu cử của Sri Lanka dĩ nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất về tiến trình bầu cử tổng thống dự kiến vào giữa tháng mười một tới ở nước này. Thế nhưng ông lại tuyên bố sẽ không đi bỏ phiếu vì không tin tưởng các chính trị gia!

Cuối tuần qua, ông Dayananda Dissanayake đã thẳng thắn thừa nhận với báo chí: “Tôi chẳng đi bỏ phiếu nữa, từ năm 1963 đến nay. Hồi đó tôi có đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo địa phương vì lúc đó tôi chưa hiểu biết về

các chính trị gia. Từ khi biết rõ họ rồi tôi không đi nữa”. Ông Dissanayake nay đã 64 tuổi, vài lần bị trụy tim và rất muốn về hưu nhưng chẳng thể vì tổng thống Sri Lanka không thể đề cử những ủy viên thay thế ông do bất đồng chính trị.

T.TRUNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất