![]() |
Mỹ Tâm chung vui cùng các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ - Ảnh: MTF |
Ấm lòng người đã khuất
Sáng 11-2, “họa mi tóc nâu” đã đến viếng mộ các nghệ sĩ ở chùa Nghệ Sĩ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) và gửi tặng những phần quà từ thiện cho chùa. Mỹ Tâm cùng với quỹ từ thiện của mình đã góp phần sơn sửa lại 365 ngôi mộ của những nghệ sĩ đã khuất yên nghỉ tại đây. Cô đến từng mộ để thắp nhang, nghe kể về chuyện đời, chuyện nghề của các bậc tiền bối.
Chú Bầu, người chăm sóc trực tiếp các phần mộ nghệ sĩ tại chùa Nghệ Sĩ nhiều năm qua, cho hay mỗi năm có rất nhiều người đến viếng mộ nghệ sĩ nhưng đây là lần đầu tiên có một người đứng ra phát quang, nhổ cỏ, sơn mới, trồng lại hoa... cho các ngôi mộ. “Khu vực này bây giờ sáng sủa, sạch đẹp, chúng tôi rất mừng và biết ơn tấm lòng này” - chú Bầu nói. |
Mỹ Tâm chia sẻ: “Mọi năm Tâm cũng đến viếng mộ các nghệ sĩ vào dịp này. Trong thâm tâm, Tâm muốn làm thêm cái gì đó để thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ của mình dành cho các bậc tiền bối nhưng vẫn không biết nên làm gì cho phải.
Năm nay Tâm lại đọc được rất nhiều bài báo và chia sẻ trên các phươn tiện truyền thông về sự cô đơn cũng như những khó khăn của các nghệ sĩ lão thành, sự trống trải, lạnh lẽo của những ngôi mộ nghệ sĩ không ai chăm sóc.
Tâm nhớ lại lần thăm chùa Nghệ Sĩ hồi năm ngoái. Ngoài một số ít ngôi mộ có người nhà chăm sóc, số còn lại đều vắng lạnh, trông cũ kỹ và buồn bã.
Vậy nên năm nay Tâm quyết định làm mới lại các ngôi mộ với mong muốn mang đến một nguồn sinh khí mới cho không gian nơi đây cũng như làm ấm lại vong linh người đã khuất”.
Trước đó chiều 9-2, Mỹ Tâm dẫn cả "bầu đoàn thê tử" của Mỹ Tâm Foundation đến Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Q.8, TP.HCM). Trong trang phục giản dị, cô ôm đàn ngồi hát Đêm đông, Hoa trinh nữ, Thương ca tiếng Việt... cho những nghệ sĩ già.
Đương nhiên bên cạnh đó không thể thiếu những lời thăm hỏi, động viên và những phần quà, bao lì xì để các nghệ sĩ vui tết. Đã nhiều lần đến đây nên Tâm cứ như cô cháu nhỏ vui đùa trong vòng tay của các bậc cha chú. Cô thậm chí còn làm bà mai cho lão nghệ sĩ Ngọc Đáng.
Một bất ngờ nho nhỏ cho Tâm khi tác giả Đức Hiền đã viết và hát tặng Tâm một bài ca cổ về nhan sắc và tấm lòng của cô.
Cô ca sĩ gốc Đà Nẵng cho biết mùa xuân này cô cũng đến thăm và dành những phần quà tết và tiền mặt gửi tặng các hộ nghèo ở Tiền Giang, Long An, Đà Nẵng, Quảng Nam...
Những chuyến đi của Tâm cứ lặng lẽ cùng những người bạn của mình đến khắp miền Nam - Bắc để xây cầu, sửa nhà, tặng hạt giống trồng cây..., đặc biệt nhiều hơn mỗi dịp xuân về. Chẳng thế mà fan của cô bảo nhau: “Cứ thấy cổ đi tặng quà là biết tết đến rồi”.
Xuân sẻ chia
Liên quan đến ngôi chùa biểu tượng của tình nghệ sĩ, tối 12-2 là đêm nhạc Chào xuân 2015 tại sân khấu 126 - đêm nhạc quyên góp kinh phí sơn sửa chùa Nghệ Sĩ dưới sự lĩnh xướng của nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, đạo diễn Trần Vi Mỹ - êkip đã nhiệt tình vận động, giúp đỡ các nghệ sĩ Duy Nhân, Vũ Phong, Hoàng Lan... trước đây.
Trước đó, trong chương trình Sống để yêu thương, diễn viên Bình Minh cùng hàng chục nghệ sĩ đã trao quà tết và lì xì cho các nghệ sĩ nghèo. Nghệ sĩ Kiều Oanh tự mình làm sô Một tấm chân tình ở rạp Công Nhân kiếm tiền giúp bệnh nhi ung thư và người già đón năm mới. Nữ ca sĩ trẻ Đông Nhi chọn đến với công nhân Khu công nghệ cao.
Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM, văn nghệ sĩ cũng không quản đường xa đến tận những vùng xa xôi, hẻo lánh để chia sẻ tấm lòng. Diễn viên Hoàng Mập cùng hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo đi Đồng Nai, vào trại phong Bình Minh ủy lạo bệnh nhân.
Bộ đôi Trang Pháp - Dương Khắc Linh vào tận sóc Bom Bo (Bù Đăng, Bình Phước) để đốt lửa trại, nấu cơm lam và gói bánh chưng cho đồng bào dân tộc S'Tiêng. Tiết mục gói bánh chưng, bánh tét cho bà con cũng được rất nhiều nghệ sĩ thực hiện để dẫu khó khăn, người nghèo vẫn có được chiếc bánh cổ truyền trong ngày tết.
Điểm lại một loạt hoạt động chăm lo tết cho những mảnh đời bất hạnh năm nay, điều đáng chú ý là phần lớn chú trọng đến công tác truyền thông và liên quan chặt chẽ với các doanh nghiệp. Màu áo Đông Nhi mặc trong chuyến đi của mình là màu chủ đạo của một doanh nghiệp.
Nhóm từ thiện của nghệ sĩ Hoàng Mập cùng mặc áo đỏ giới thiệu bộ phim tết 2015 do anh đầu tư. Hình ảnh các nghệ sĩ gói bánh được gửi đến tận hộp thư của các nhà báo VHVN.
Song điều đó có hề gì bởi dù với bất cứ lý do nào và dẫu là ai, khi cái tình được trao đi là lúc tấm lòng được nhân rộng. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp sau lưng nhiều nghệ sĩ trong hoạt động thiện nguyện luôn đáng quý khi xã hội vẫn còn quá nhiều người cần sự sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận