17/03/2012 08:38 GMT+7

Cười... lăn ra bò

NGUYỄN HỮU LỘC (st)
NGUYỄN HỮU LỘC (st)

AT - Đoán mạng cầm tinh

MR: - Tôi nghĩ căn cứ vào tính nết mà ta có thể đoán một người cầm tinh con gì.

AD: - Vậy đích thực ông cầm tinh con đỉa rồi.

lq9Qv7Gg.jpgPhóng to

Nối tóc

Tóc vàng hoe 1: - Làm thế nào để tóc dài ra nhỉ?

Tóc vàng hoe 2: - Dễ ợt, cậu cứ cắt một sợi tóc ra rồi nối với một sợi tóc gần đấy...

zNV96zGl.jpgPhóng to

Phân biệt

Trong khi mẹ đang nấu ăn, con hỏi bố:

- Bố ơi! Phân biệt lao động chân tay và lao động trí óc có khó khăn lắm không ạ?

- Dễ thôi con yêu. Mẹ con đang băm, chặt, xào nấu dưới bếp là lao động chân tay, còn bố ngồi đây xem tivi và nghĩ ra lời khen cho những món ăn là lao động trí óc!

Yrn7Yc5l.jpgPhóng to

Là ai?

Giờ học đạo đức, cô giáo giảng về sự khác biệt giữa người tốt và người xấu. Cô giáo đưa ra ví dụ:

- Nếu cô thò tay vào trong túi một người đàn ông và lấy đi cái ví với toàn bộ tiền của ông ta, cô sẽ là gì nhỉ?

Một học sinh giơ tay:

- Vậy thì chắc chắn cô là vợ của chú ấy rồi!

IqZVpdOy.jpgPhóng to
9rsL02Uw.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN HỮU LỘC (st)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên