Phóng to |
| Các thí sinh trong thử thách phối trang phục để định hình phong cách thời trang tại một trung tâm thương mại - Ảnh: Multimedia JSC |
Năm nay là lần đầu tiên sau bốn năm tổ chức, Vietnam’s Next Top Model có sự tham gia dự thi của thí sinh nam. Siêu mẫu Thanh Hằng cũng lần đầu tiên được mời vào vị trí giám khảo nữ duy nhất thay thế siêu mẫu Xuân Lan.
Ồn ào từ vòng sơ tuyển
Có lẽ nhận thấy quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012 là Mai Thị Giang đang chìm nghỉm sau khi đăng quang, nên ngay từ vòng sơ tuyển năm nay chương trình “vô tình” hoặc cố ý đã có những chuyện ồn ào để đánh động sự quan tâm trở lại của công chúng. Đầu tiên là việc năm nay bỗng có khá nhiều thí sinh chuyển giới đăng ký dự thi và được chấp nhận đi catwalk trước mặt ban giám khảo. Tất nhiên sau đó tất cả thí sinh này đều bị loại vì quy định về giới tính của cuộc thi, nhưng những hình ảnh và thông tin về họ đã kịp tràn ngập khắp các mặt báo. Rồi một thí sinh nam làm nghề trang điểm lên mạng tố giám khảo Nam Trung (cũng là một chuyên gia trang điểm) vì câu hỏi xúc phạm mình: “Bộ làm nghề trang điểm nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?” (!). Sau đó giám khảo Nam Trung lên mạng giải thích thanh minh, giám khảo Đỗ Mạnh Cường lên mạng bênh vực Nam Trung, nói qua nói lại cũng được một thời gian. Tiếp đó bỗng có tin nữ giám khảo Thanh Hằng bị tố giật chồng người khác, dù từ trước đến nay Thanh Hằng nổi tiếng là một sao nữ có đời tư “sạch sẽ”, chưa vướng phải xìcăngđan nào.
Nhưng gây chú ý nhất có lẽ là sự xuất hiện của nam giám khảo Adam Williams được giới thiệu là chuyên gia catwalk hàng đầu đến từ Úc. Adam cùng với Thanh Hằng đã thị phạm hướng dẫn các thí sinh cách đi trên sàn catwalk, cách biểu cảm và trình diễn để tạo nên cá tính, cũng như đưa ra những nhận xét khá chính xác và hợp lý. Tuy nhiên, “anh chàng giám khảo nhìn hơi giống chị” này lại thường xuyên làm những trò quá lố trong chương trình: ăn mặc màu mè, tạo dáng ưỡn ẹo, không ngại nhún nhảy, đi giày cao gót, ngoáy mông, giật nón thí sinh, nằm vật ra sàn, vẫy tay lả lướt... Có thể những chiêu trò này được tán thưởng ở các nước khác, nhưng khi vào VN với một nền văn hóa phương Đông kín đáo, tế nhị, nhất là khi được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia, rõ ràng chương trình đang đùa quá trớn khiến người xem thấy phản cảm.
Sự căng thẳng quá mức
Siêu mẫu Thanh Hằng có lẽ là sự thay đổi đáng kể nhất của chương trình năm nay. Và quả thật, Thanh Hằng đã và đang mang lại một luồng gió mới khác hẳn so với những mùa Vietnam’s Next Top Model trước. Nhưng đó là một luồng gió khiến người xem... hơi ngột ngạt vì căng thẳng. Dường như để vượt qua cái bóng “dữ dằn” của Xuân Lan, Thanh Hằng đang cố gồng mình để... dữ hơn. Cô tỏ ra mạnh mẽ, sắc sảo trong cách nhận xét, thị phạm, hướng dẫn từng thí sinh nhưng hơi quá liều trong giọng nói, ánh mắt, nét mặt, điệu bộ. Cứ sau mỗi tập được phát sóng, Thanh Hằng lại được nhắc đến với những hành động như: tát vào mặt thí sinh Tuấn Việt trong phần thi diễn xuất, mắng té tát thí sinh Chà Mi ở phần thi catwalk khiến thí sinh này bật khóc, đánh mạnh vào người thí sinh Anh Quân trong phần thi tạo dáng chụp ảnh biểu cảm, nổi giận đùng đùng với thí sinh Hà Thu, dọa cạo đầu thí sinh Thanh Thủy... Và ngay cả khi đã đọc xong kết quả, cơ mặt của Thanh Hằng vẫn không thể “giãn” ra nổi bằng một nụ cười để chúc mừng các thí sinh. Trong các phiên bản quốc tế của chương trình này, những giám khảo nữ đóng vai trò “host” được tự do thể hiện cá tính, thể hiện sự nghiêm khắc của mình để tạo nên kịch tính chương trình nhưng vẫn đủ duyên dáng và thân thiện, chứ không phải lúc nào cũng đằng đằng sát khí và quát tháo thí sinh không cần thiết.
Bên cạnh một ban giám khảo cố tỏ ra nguy hiểm, thì các thí sinh của mùa giải năm nay cũng đang bộc lộ cá tính của mình qua những màn... nói xấu nhau. Họ sống cùng nhau trong ngôi nhà chung với những máy quay theo dõi 24/24 giờ nên nhất cử nhất động đều được ghi lại. Kim Thoa hay tỏ ra là đàn chị và muốn làm thủ lĩnh nên bị khá nhiều thí sinh khác không thích. Thanh Thủy thì khá bốc đồng và không ưa Kim Thoa từ những ngày đầu tiên nên nhất quyết không chịu ở chung vì: “Ở chung chỉ có chửi nhau mà thôi”. Hà Thu cố gắng dàn xếp một buổi nói chuyện giữa các thí sinh trong nhà chung nhưng bất thành vì không ai chịu ai. Nhiều thí sinh tỏ ra không hài lòng khi cho rằng Hà Thu không xứng đáng được giữ lại nhà chung. Các thí sinh nam sau khi hoàn thành xong phần thi catwalk thì bắt đầu chê bai các bạn nữ “đi lờ đờ, thiếu năng lượng”, trong khi thí sinh nữ khi được hỏi thì bảo: “Các bạn nam đi hùng hục chẳng đẹp”. Chuyện nói ra suy nghĩ cá nhân và thể hiện cá tính là “đặc sản” của truyền hình thực tế, nhưng rõ ràng việc người này nói xấu người kia và được chiếu công khai trên tivi vẫn khiến nhiều khán giả Việt cảm thấy... bối rối khi xem.
Tất nhiên không thể phủ nhận chương trình này đang tăng dần sức hút với những thử thách ngày càng tăng dành cho các thí sinh: catwalk với lửa, giữ thăng bằng trên bàn xoay, tự trang điểm trên xe buýt không dùng gương, thay đổi diện mạo từ đầu đến chân, phối trang phục trong thời gian ngắn, chụp ảnh với đà điểu... Qua đó, 11 thí sinh hiện đang trụ lại trong ngôi nhà chung dần tiến bộ và bộc lộ cá tính của mình. Chặng đường đến với ngôi vị “Next Top Model” có lẽ còn rất dài và cam go với các thí sinh, còn nhiều cái trừng mắt của ban giám khảo, còn nhiều chiêu của ban tổ chức, và còn nhiều... căng thẳng của người xem.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Thí sinh VN’s next top model 2013 tạo dáng với…đà điểuThí sinh VN’s next top model "lột xác" thi thay đổi diện mạoHàng ngàn bạn trẻ mơ làm người mẫuĐổ xô đi thi Vietnam’s Next Top ModelRa mắt ba giám khảo Người mẫu Việt NamThanh Hằng thay Xuân Lan dẫn dắt Người mẫu Việt Nam

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận