Lan tỏa niềm vui từ lớp học làm bánh 0 đồng - Tác giả: THIÊN VINH
Học viên đến với lớp học của bà Hạnh không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Từ những em nhỏ đến người lớn tuổi, mỗi người tìm đến với một lý do khác nhau, có người muốn học thêm một món bánh, có người tìm đến vì niềm vui cũng có người đơn giản tìm một nơi để gặp gỡ, trò chuyện sau những ngày làm việc.
Không chỉ có thêm một công thức mới, người học còn có thêm một khoảng thời gian để kết nối. Trong căn bếp nhỏ, những người chưa từng quen biết cùng làm bánh, cùng sửa cho nhau từng công đoạn và chia sẻ những câu chuyện đời thường.
Điều đặc biệt là tất cả nguyên liệu cho mỗi buổi học đều được chuẩn bị sẵn, người tham gia không phải đóng học phí.
Để duy trì căn bếp đỏ lửa qua từng tuần, bà Hạnh tự dùng tiền lương hưu và khoản tiết kiệm của mình để trang trải. Với bà, điều đáng giá nhất của lớp học chính là niềm vui, là nguồn năng lượng tích cực mọi người lan tỏa cho nhau.
Một lớp học không thu học phí nhưng những giá trị nhận về lại được tính bằng những điều rất đỗi đời thường: một món bánh làm thành công, một bữa cơm gia đình thêm vui, một khoản thu nhập có thêm, hay đơn giản là một kỹ năng được dùng để giúp đỡ người khác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận