16 năm bếp ấm tình thương - Tác giả: NGUYỄN HỮU NHÂN
16 năm, bếp lửa nấu bữa cơm cho người yếu thế tại địa phương chưa bao giờ tắt. Ông Châu Văn Trí, người tham gia ngay từ ngày đầu giờ đã sắp bước vào tuổi 70, cho biết các thành viên cũ người đã mất, người quá già yếu không còn trực tiếp đến bếp cơm được. Chỉ còn mình ông. Vui vì có đội ngũ mới cũng một lòng chăm lo cho cộng đồng.
200 phần cơm mỗi ngày luôn là cơm nóng canh ngọt không phải là chuyện dễ dàng. Kinh phí do các thành viên sáng lập đóng góp mà nay chủ yếu từ ông Trí. Tiền triệu mỗi ngày, ông nói. 3-4h sáng, các bà các chị đã có mặt. Người gọt rau củ người chuẩn bị nấu cơm, chế biến thức ăn. 9h30 là xong.
Rất cảm động khi hằng ngày có bác tóc đã bạc trắng tự tay xếp từng hộp cơm đặt ngay ngắn lên xe rồi đấy từ nhà bếp ra phía trước bày vào tủ đợi bà con đến nhận.
Có nhiều chị lo xong việc nhà từ sớm để đến đứng bếp chế biến thức ăn suốt mấy giờ liền. Vất vả mà luôn nở nụ cười vì biết thành quả của mình sẽ làm no lòng bao người.
Không chỉ nấu cơm tặng mỗi ngày, Ban bảo trợ còn định kỳ gởi các phần quà đến bà con là gạo, mì gói, nước chấm, đường, muối. Mỗi lần như thế là vài trăm phần quà.
Các hoàn cảnh khó khăn hay gặp sự cố đột xuất vì bệnh tật, tai nạn... đến báo với Ban bảo trợ sẽ được hỗ trợ mà không phải mất nhiều thủ tục hành chính khác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận