Từ Khu di tích Kim Liên, lan tỏa tình yêu quê hương - Tác giả: HÒA MINH
Từng đoàn xe nối nhau đưa du khách về xã Kim Liên. Người lớn tuổi, các gia đình có trẻ nhỏ, những đoàn cựu chiến binh, học sinh... cùng bước chậm dưới những hàng cây xanh mát. Có người lần đầu về thăm quê Bác, cũng có người đã nhiều lần trở lại nhưng mỗi lần đặt chân đến vẫn thấy một cảm xúc rất riêng.
Tại Làng Sen, du khách lặng người trước căn nhà tranh đơn sơ nơi gia đình Bác từng sống. Những hàng cau, giếng nước, hàng râm bụt... gợi lên một không gian làng quê xứ Nghệ bình dị. Ở Hoàng Trù, dòng người tiếp tục tìm về ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời. Trên các lối đi trong Khu di tích Kim Liên, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng màu xanh của cây lá.
Không khí hướng về ngày Quốc khánh khiến chuyến thăm quê Bác của nhiều người càng thêm đặc biệt. Dòng người vẫn lặng lẽ tìm về thăm quê Bác đến từ những vùng đất khác nhau, thuộc những thế hệ khác nhau, nhưng khi đứng giữa Làng Sen, Hoàng Trù, dường như họ đều có chung một cảm giác được trở về một nơi rất đỗi thân thương.
Kể từ khi được thành lập đến nay, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã trở thành nơi lưu giữ những giá trị di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi vào tâm thức và trở nên quen thuộc với các thế hệ người dân Việt Nam; nơi hội tụ tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước và bè bạn khắp năm châu.
Dịp Quốc khánh năm nay, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên sẽ bố trí thuyết minh và nhân viên thường trực 100% công suất để hướng dẫn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận