Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: Lớp học nhỏ, ước mơ lớn - Video: THANH HẢI
Chín năm trôi qua, lớp học ấy được gọi trìu mến là "lớp mầm xanh", bởi từ đây biết bao ước mơ nhỏ bé đã nảy nở. Thầy Khánh vẫn giữ nguyên tôn chỉ: "Không một em nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì thiếu điều kiện học tập". Bàn ghế, sách vở, bút viết đều được quyên góp và hoàn toàn miễn phí.
Giữa ruộng đồng Vĩnh Long, lớp học của thầy Khánh như một mảng sáng nhỏ, nơi gieo hạt tri thức, nuôi dưỡng kỹ năng và đánh thức năng khiếu nghệ thuật trong tâm hồn trẻ thơ.
Từng buổi học, từng vở diễn nhỏ không chỉ là trò chơi, mà là những giọt mầm hy vọng đang được gieo xuống từ tấm lòng của người thầy và nghệ sĩ - những người tin rằng tri thức có thể nảy mầm ở bất cứ nơi đâu, nếu được vun đắp bằng yêu thương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận