Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: Khi tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ trái tim trẻ nhỏ

Tôi tên Đỗ Thị Liên, đang sinh sống ở Hải An, Hải Phòng. Tôi gửi clip dự thi với thông điệp “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Hãy yêu thương hết lòng, hạnh phúc sẽ luôn theo".

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: Khi tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ trái tim trẻ nhỏ - Video: ĐỖ THỊ LIÊN

Trong clip là con của tôi, bé Nguyễn Khôi Vĩ (sinh năm 2019). Con từ nhỏ đã rất yêu các bài hát về Tổ quốc, yêu màu cờ sắc áo Việt Nam. Tự hào con cháu Lạc Hồng.

Con hóa thân thành chú bộ đội Cụ Hồ với năng lượng tích cực. Hãy luôn sống hết mình, mỗi ngày sẽ là một ngày vui và yêu thương.

Dù clip không được dàn dựng cầu kỳ, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ như một hành động nhỏ, chân thành và dễ thương, gửi gắm tình yêu quê hương đất nước qua ánh mắt trẻ thơ.

năng lượng tích cực - Ảnh 1.
Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: Khi tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ trái tim trẻ nhỏ - Ảnh 2.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: ‘Không ai bị bỏ lại phía sau’

Có những nỗi đau không nằm sâu trong cơ thể mà hiện hữu ngay trên làn da. Mỗi lớp vảy bong ra là một phần tự ti, một lần tổn thương, nhưng đằng sau đó là nghị lực, là khát vọng được sống như bao người khác của người bệnh vảy nến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất