28/09/2024 14:00 GMT+7

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Tiệm sách miễn phí ‘3 không’ ở Sài Gòn

Không đặt cọc, không biên nhận và không bắt buộc trả lại, nhưng tiệm sách miễn phí của ông Nguyễn Ngọc Cần đã tồn tại hơn 10 năm, với số đầu sách ngày một tăng.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024

15h hằng ngày, tiệm sách "3 không" của ông Cần, 72 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh bắt đầu mở cửa. Gian nhà chỉ rộng hơn 10m² nhưng chứa gần 10.000 đầu sách đủ thể loại. Mỗi người đến mượn sách không giới hạn số cuốn, không phải ghi sổ, đặt cọc hay mất phí. Chỉ khi người nào muốn mua thì mới tính phí chỉ bằng 20 - 30% so với giá bìa.

Với xuất phát điểm là một người yêu sách, mê đọc sách, ông Cần muốn lan tỏa và chia sẻ niềm say mê đọc sách cũng như những giá trị từ sách cho cộng đồng.

Nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng được ông Cần dùng vào việc mua thêm sách, tạo sự phong phú cho cửa tiệm. "Sách ở tiệm của tôi bán rẻ hơn những nơi khác. Khách mua rồi được trả lại, mượn không cần đặt cọc tiền, không cần ghi sổ, không quy định thời gian trả và khách muốn giữ thì tặng luôn cũng chẳng sao", ông Cần chia sẻ.

Dẫu bạn đọc có lấy trúng cuốn sách quý rồi mang đi "biệt tích", ông Cần cũng không màng. Bởi theo lý lẽ của ông, sách quý có mất đi thì sẽ lại có cuốn khác. Ông chỉ mong kiến thức trong những cuốn sách được truyền sang người khác.

Với quan niệm "cho đi là còn mãi", ông Cần được nhiều người khác ủng hộ, gửi biếu sách cho cửa tiệm.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Tiệm sách miễn phí ‘3 không’ ở Sài Gòn - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Trái tim người thầy thuốc

Nghề y từ lâu đã được dân tộc ta xem là một nghề cao quý. Chính vì lẽ đó, sự tiếp nối truyền thống trong gia đình có các thế hệ là y, bác sĩ luôn được coi trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên