31/08/2024 14:00 GMT+7

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Dành tình thương cho người yếu thế

Bằng trái tim ấm áp và sự thấu cảm với những thiệt thòi cả về thể chất và tinh thần của những người khuyết tật, anh Trịnh Công Luận đã mở ra lớp dạy thể dục miễn phí cho các em.

Lan toả năng lượng tích cực lần 5

Dành tình thương cho người yếu thế

Hơn một năm qua, cứ đều đặn từ 16h đến 17h30 thứ ba hàng tuần, tại một khoảng sân nhỏ bên trong sân vận động Phú Thọ (quận 10, TP.HCM) có một người thầy chân đi khập khiễng đang tỉ mẩn hướng dẫn từng bước chạy cho những học trò đặc biệt của mình. Đó là lớp học của anh Trịnh Công Luận (quận Bình Tân, TP.HCM).

Anh Luận không may khi mắc căn bệnh sốt bại liệt lúc 11 tháng tuổi. Kể từ đó, hai chân anh không còn đi đứng được như bình thường. Chính vì thế, hơn ai hết anh Luận thấm thía được những thiệt thòi cả về thể chất và tinh thần các em phải gánh chịu.

Do đó, lớp học là nơi để anh chia sẻ tinh thần thể thao với các em và hơn hết là sự sẻ chia và đồng cảm với các bậc phụ huynh có con em kém may mắn. 

Và thông qua "liều thuốc" thể thao này hy vọng sẽ giúp các em được đông đảo nhiều người quan tâm và không xa lánh. 

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Dành tình thương cho người yếu thế - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Thông điệp về tình người sau gánh hàng rong

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện video về gánh hàng rong độc lạ và trở nên nổi tiếng vì bà chủ đêm nào cũng ngủ quên, khách đến mua phải tự trộn bánh tráng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên