29/08/2024 14:00 GMT+7

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Khát vọng cống hiến

Khi trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), vấn đề đau đầu nhất đối với cơ quan quản lý là tìm ra nơi sản xuất loại gạch cổ từng được dùng.

Lan tỏa năng lượng tích cực lần 5

Khát vọng cống hiến

Bất ngờ thay, trong cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng thánh địa, một người dân đã nắm giữ công thức cổ về loại gạch vô giá này.

Ông Nguyễn Quá (ở thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) kể duyên cơ bất ngờ vào năm 2003, khi các nhà khoa học tìm tới nhà ông và nói rằng họ không thể tìm kiếm nơi đâu, hay hỏi một ai, bằng cách nào để tạo ra thứ gạch cổ đã dùng trong Thánh địa Mỹ Sơn. Ông Quá đã gật đầu nhận thử thách này.

Giữa năm 2005, sau 4 lần thử nghiệm các mẻ gạch khác nhau, ông Quá đã làm ra mẻ gạch đạt độ chín trọn vẹn nhất cho các nhà khảo cổ học ở Mỹ Sơn.

Các loại gạch của ông Quá đã góp phần dựng lại di sản của người xưa, ông là người may mắn được chọn để trao đặt một sứ mệnh cao cả, thiêng liêng là làm ra những viên gạch cổ.

Đến tận bây giờ, người đàn ông này vẫn ngày ngày mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho di sản văn hóa trên quê hương.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Khát vọng cống hiến - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Làm ‘bác sĩ’ cho sách

Vốn học ngành điện tử công nghiệp, chàng trai Trịnh Hán Quang (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) lại bén duyên với công việc phục chế sách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên