06/11/2022 20:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Gieo mầm hạnh phúc

DIỆU QÚI – PHƯƠNG QUYÊN
DIỆU QÚI – PHƯƠNG QUYÊN

Hơn một năm trước, lúc đại dịch COVID-19 căng thẳng, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên đã ứa nước mắt trước cảnh bé gái Phạm Thị Bảo Châu 4 tuổi ngồi một mình bên hũ cốt mẹ. Và anh đã nhận bé làm con mình.

Giờ đây, cô bé ấy đã bước vào mẫu giáo. Bảo Châu nay rất lanh lợi, ngoan ngoãn, biết làm nhiều việc và quấn ba Kiên không rời.

Từ một người xa lạ, anh Kiên xem bé Châu như con ruột trong gia đình, chủ động tìm lại người thân của bé và đưa em đến đoàn tụ cùng bà ngoại và các anh chị.

Đầu năm học mới, dù bận rộn nhưng anh Kiên vẫn cố chuẩn bị chu đáo tập sách cho ba con đến trường. Hơn một năm trôi qua, điều khiến anh Kiên vui mừng nhất là bé đã ổn định tâm lý vì cảm thấy luôn được yêu thương trong đại gia đình.

Anh Kiên cho biết hiện đã tạo một tài khoản riêng cho ba đứa nhỏ. Đó là sự hỗ trợ tài chính của cá nhân anh và bạn bè, nhà hảo tâm để lo việc học hành. Anh tâm sự sẽ cố gắng hết khả năng để con có cuộc sống ổn định, có một gia đình thương yêu để vững bước vào đời .

DIỆU QÚI – PHƯƠNG QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên