25/11/2011 02:03 GMT+7

Cuộc sống nào cho tôi?

 HÀ HƯƠNG
 HÀ HƯƠNG

TT - “Trống vắng... Cuộc sống ngoài kia sôi động nhưng đó không phải là cuộc sống của tôi... Tôi một mình và tôi buồn...”. Ðó là tâm sự của một nam đồng tính có “nickname” BBB ở Hải Phòng gắn dưới bức ảnh tự chụp mình.

6AMdYuu3.jpgPhóng to

Tình bạn - người bạn gái ấy là người đầu tiên mình cho biết mình là ai [...] rất vui vì người ấy đã hiểu và vẫn là bạn thân của mình - Ảnh: H.H.

Tiếng nói của BBB, cũng như chia sẻ của nhiều người nam đồng tính khác về tình yêu, gia đình, thế giới của họ vừa đến với công chúng qua triển lãm Khoảnh khắc cuộc đời do Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số phối hợp với phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại VN tổ chức ở Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

120 bức ảnh là chuỗi những câu chuyện về người đồng tính qua con mắt của chính họ. Có nỗi buồn, nỗi đau, sự day dứt và cả nụ cười khi dám bước qua cái nhìn dị nghị của người khác để sống thật là mình.

Bốn ngày đầu tiên, Khoảnh khắc cuộc đời đón một lượng khách lớn hơn mong đợi. Trên một trang giấy viết vội được xé từ cuốn sổ ghi chép, một người xem tên Thùy để lại những dòng chia sẻ: “Triển lãm khiến người xem suy nghĩ rất nhiều về một cuộc sống khác. Họ có nỗi đau, nỗi cô đơn mà những người xung quanh, người thân, gia đình không hiểu được hoặc cố tình không hiểu”.

Triển lãm kết thúc vào hôm nay (25-11) tại Hà Nội và sẽ được tiếp tục tại TP.HCM vào cuối tháng 11.

 HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên