29/12/2003 08:26 GMT+7

Cuộc sống cần tiếp diễn

 
 

TT - ASEAN Para Games 2 VN 2003 đã bế mạc. Nhưng những hình ảnh từ đại hội thể thao người khuyết tật này sẽ còn sống lâu và vang xa trong lòng mỗi người khi chứng kiến sự kỳ diệu của con người - những con người biết vượt lên mọi chiều kích của số phận!

bwtg3yAo.jpgPhóng to
Những bàn tay nắm lấy nhau đầy lưu luyến trong phút chia tay... - Ảnh: Nga Nguyễn
TT - ASEAN Para Games 2 VN 2003 đã bế mạc. Nhưng những hình ảnh từ đại hội thể thao người khuyết tật này sẽ còn sống lâu và vang xa trong lòng mỗi người khi chứng kiến sự kỳ diệu của con người - những con người biết vượt lên mọi chiều kích của số phận!

Những bàn tay nắm chặt không rời nhau và điệu khiêu vũ trên những chiếc xe lăn giữa pháo hoa, tiếng hát và tình người trong đêm chia tay khiến ai ai cũng xúc động. Đấy không chỉ là những giọt nước mắt sẻ chia và ngợi ca ý chí và nghị lực của những người khuyết tật, đó còn là sự xúc động cần thiết để cả xã hội chúng ta quyết tâm hành động với một nhận thức mới!

Người khuyết tật, không thuần túy là những đối tượng xã hội cần nhận sự giúp đỡ bằng những phúc lợi có sẵn, quan trọng hơn đó là một lực lượng xứng đáng và cần được xã hội thừa nhận từng người một như những thành viên tồn tại có ý nghĩa của cộng đồng. Sự thừa nhận ấy được hiện thực hóa trong thực tế thành những điều kiện cụ thể, những chính sách khả thi để mỗi người khuyết tật có cơ hội phát triển tự thân và tự khẳng định mình như một con người bình đẳng trong xã hội. Dĩ nhiên là bình đẳng trong thực tế của mỗi cá nhân.

CPCV3D7k.jpgPhóng to
Nhữ Thị Khoa - nữ VĐV xuất sắc nhất với 5 HCV
Năm 1991, Chris Burke, một người mắc hội chứng Down đã được bình chọn là một trong “10 thanh niên tiêu biểu của nước Mỹ”. Anh (năm nay 37 tuổi) là biên tập viên, diễn viên kênh truyền hình Gia đình của ABC TV, là tổng biên tập tạp chí dành cho người mắc hội chứng Down “New and Views”, từng thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Life goes on (Cuộc sống vẫn tiếp diễn), và tên anh đã được đặt cho một ngôi trường ở New York (xem Tuổi Trẻ 13-8-2002).

Hành trình kỳ diệu của Chris Burke không chỉ của chính anh mà còn là cuộc đồng hành của một gia đình tuyệt vời (ông bà Frank Burke), của trung tâm bảo trợ xã hội nơi anh được gửi đến từ thuở ấu thơ, của Hiệp hội “Những người mắc hội chứng Down”, và của cả cộng đồng luôn cùng anh trên con đường thực hiện ước mơ “chạm đến các vì sao”.

Kết thúc có ý nghĩa nhất của Para Games chính là sự bắt đầu chuỗi hành động của chúng ta và toàn xã hội. Để từ nay, sẽ có lối đi cho người khuyết tật trên đường phố, lên xe buýt, vào khách sạn… Để có thêm nhiều trung tâm phát triển kỹ năng hội nhập xã hội cho người khiếm thị, khiếm thính, bại não, thiểu năng… Để ra đời nhiều hơn nữa những trung tâm dạy nghề và những chính sách việc làm thực tế cho người khuyết tật… Để phát triển những hiệp hội người khuyết tật, những kênh truyền hình, phát thanh, báo chí và cả thêm những đại hội thể thao, những liên hoan nghệ thuật của người khuyết tật… Cũng như cần có những ứng dụng khoa học và những con người hết lòng dấn thân vì hạnh phúc thật sự của người khuyết tật!

Đại hội thể thao người khuyết tật trẻ châu Á - Thái Bình Dương: VN đoạt 7 HCV

TrqSCrHL.jpgPhóng to
Ba VĐV khuyết tật vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều 27-12-2003 - Ảnh: K.A.

Ba VĐV tuổi từ 12 - 16 của VN tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật trẻ châu Á - Thái Bình Dương (FESPIC Youth Games) tại Hong Kong đã đoạt được 12 huy chương, trong đó có 7HCV.

Cụ thể Võ Huỳnh Anh Khoa 12 tuổi đoạt 4HCV, 1HCB, 1HCĐ bơi lội; Cao Ngọc Hùng 13 tuổi đoạt 3HCV điền kinh và Nguyễn Văn Thuận 16 tuổi đoạt 1HCB, 2HCĐ. Cả ba vừa về nước chiều 27-12.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất