05/03/2011 06:46 GMT+7

Cuộc phiêu lưu thú vị của Kiên Long Kiên Giang

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - 15g30 chiều nay 5-3, sân Rạch Giá chắc hẳn sẽ không còn một chỗ trống khi CLB Kiên Long Kiên Giang tiếp SQC Bình Định ở vòng 5 Giải hạng nhất - Cúp Tôn Hoa Sen 2011. Đơn giản, người hâm mộ Kiên Giang đang hào hứng với cuộc phiêu lưu thú vị của đội nhà với chuỗi bốn trận bất bại.

TT - 15g30 chiều nay 5-3, sân Rạch Giá chắc hẳn sẽ không còn một chỗ trống khi CLB Kiên Long Kiên Giang tiếp SQC Bình Định ở vòng 5 Giải hạng nhất - Cúp Tôn Hoa Sen 2011. Đơn giản, người hâm mộ Kiên Giang đang hào hứng với cuộc phiêu lưu thú vị của đội nhà với chuỗi bốn trận bất bại.

Lịch thi đấu cụ thể vòng 5

Than Quảng Ninh - Thái Sơn Quảng Nam (15g), Kiên Long Kiên Giang - SQC Bình Định (15g30), Hà Nội - Fico Tây Ninh (15g30), Đồng Nai - Cần Thơ (15g30), Nam Định - TP.HCM (15g30), TDC Bình Dương - Sài Gòn Xuân Thành (15g30), An Giang - Huda Huế (15g30).

Nếu chỉ lấy một năm hợp đồng của trung vệ Phước Tứ (được CLB Sài Gòn Xuân Thành mua về với giá 12 tỉ đồng cho ba năm), thì 4 tỉ đồng mua được gần ba CLB Kiên Long Kiên Giang hiện tại. Bởi trừ ba ngoại binh ra, giá trị của 23 cầu thủ Kiên Long Kiên Giang mua về mùa này chỉ khiêm tốn với 1,6 tỉ đồng cho một năm hợp đồng duy nhất.

Nghĩa là tính trung bình, giá trị một cầu thủ của đội chỉ khoảng 70 triệu đồng. Một con số đủ làm chùn tay bất kỳ HLV nào nếu muốn có một đội bóng chơi được ở Giải hạng nhất. Nhưng có muốn khác cũng khó, bởi lúc đó Ngân hàng Kiên Long chưa tài trợ cho đội nên ngân quỹ khá hạn hẹp.

Trong bối cảnh như thế, phải ngả mũ khâm phục sự dũng cảm của HLV Lại Hồng Vân. Sàng lọc lại đội hình chơi ở Giải hạng nhì 2010, ông chỉ còn có bảy cầu thủ có thể chơi được ở Giải hạng nhất. Tình hình nhân sự quá khó khăn buộc HLV Lại Hồng Vân phải lên Trung tâm Thành Long

(TP.HCM) săn tìm cầu thủ vào cuối tháng 9-2010. Ăn dầm nằm dề đến 50 ngày trời tại đây, ông mới lựa ra được 22 cầu thủ tứ xứ vốn thường dự bị ở giải hạng nhất, hạng nhì - chịu về đội với giá “bèo”. Vậy mà đội hình 1,6 tỉ đồng đó lại đang làm điều kỳ diệu ở Giải hạng nhất 2011 khi chễm chệ ở vị trí thứ ba với 8 điểm sau bốn trận bất bại, chỉ sau hai ông lớn là Sài Gòn Xuân Thành và SQC Bình Định.

Giờ thì HLV Lại Hồng Vân và các cầu thủ Kiên Giang đã không còn lo nghèo nữa. Sự xuất hiện của nhà tài trợ Ngân hàng Kiên Long đã giúp đội bóng có vốn hoạt động và có những chuyển biến tích cực lên hẳn. Đội bóng đã có tiền thuê xe xịn đi thi đấu, sân bóng cũng sắp được sửa sang. Thành tích của đội cũng đang rất ấn tượng.

Sẽ đúng là câu chuyện cổ tích nếu Kiên Long Kiên Giang có mặt ở giải V-League mùa tới...

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên