Phóng to |
| Cuộc đoàn tụ sau hơn 50 năm của 5 anh em hồi tháng 10-2013 tại Bismarck (North Dakota). Từ trái qua phải: Deidre Handtmann (50 tuổi); John Blankendall (53 tuổi); Sandy Watkins (54 tuổi); Buddine Bullinger (56 tuổi) và John Maixner (57 tuổi) - Ảnh do Buddine Bullinger cung cấp cho giới truyền thông Mỹ |
Suốt nhiều năm nay, ông John Maixner (57 tuổi) thường lui tới mua sắm tại một siêu thị Wal-Mart ở Dickinson (bang North Dakota, Mỹ) và nhiều lần được chào đón bởi một cô nhân viên thân thiện có khuôn mặt hao hao giống mình. Người đàn ông được cho làm con nuôi từ hồi mới sinh đâu có ngờ rằng một ngày trong năm 2013, ông phát hiện nhân viên Wal-Mart tên Buddine Bullinger (56 tuổi) đó chính là một cô em gái của mình. Maixner kể với trang GoodMorningAmerica.com (15-2-2014) rằng lúc đó “Tôi cứ há hốc miệng ra!”.
Do ở Mỹ có thủ tục lưu giữ hồ sơ rất cẩn thận và bài bản nên các anh em ông Maixner mới có thể tìm lại được nhau nhanh như vậy. Bởi tất cả họ đều được người mẹ cho những người khác nhận làm con nuôi thông qua dịch vụ con nuôi Catholic Services của Thiên Chúa giáo. Nghĩa là họ đã bị chia cắt từ hơn 50 năm trước ngay khi mới chào đời. Có người sống tại bang nhà, có người ở những bang khác và chẳng ai biết mình còn có anh chị em ruột.
Một trong những người con này là bà Deidre Handtmann sống tại Bismarck (thủ phủ bang North Dakota) sau này đã liên lạc được với mẹ ruột và chăm sóc mẹ suốt 19 năm cho tới khi bà qua đời hồi năm ngoái. Chính bản cáo phó đăng trên báo với những chi tiết về người phụ nữ quá cố này trở thành manh mối cho các người con của bà tìm về cội nguồn.
Bà Bullinger biết tên mẹ mình nhưng do giận mẹ nên không bao giờ có ý định liên lạc. Hồi tháng 1-2013, một đồng nghiệp trong siêu thị - người duy nhất mà bà cho biết tên mẹ mình - báo với Bullinger rằng tờ báo địa phương vừa đăng cáo phó về cái chết của người phụ nữ đó và có ghi tên người báo tin là con gái Deidre Handtmann. Ban đầu, Bullinger cũng không chịu liên lạc với em gái mình. Nhưng rồi tình máu mủ ruột rà thiêng liêng, vài tuần sau bà đã nhờ dịch vụ mai táng giúp liên lạc với em.
Handtmann kể với Hãng tin Mỹ AP hôm 12-2-2014: “Ngày 19-2-2013 là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng nói của chị mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó”. Sau đó, hai chị em đã sắp xếp gặp nhau lần đầu tiên tại nhà của Handtmann. Bullinger chia sẻ: “Thật không thể tin được. Chúng tôi đều ở tuổi 50. Tôi rất nôn nóng gặp em mình và khi tôi mở cánh cửa đó, tôi chẳng nói nên lời. Bạn không thể hiểu nổi đâu. Nó rất đặc biệt!”.
Trong suốt 19 năm sống với Handtmann, người mẹ chẳng nói một lời nào về chuyện con gái có những anh chị khác. Sau khi gặp lại nhau, hai chị em Bullinger tới gặp cơ sở con nuôi Catholic Services và yêu cầu họ tìm xem mình còn có anh chị em nào khác không. Handtmann kể: “Họ đã giữ liên lạc và lần lượt báo tin: Ồ, có 1 con trai! Ồ, có 1 con gái! Ổ, có 1 con trai! Ôi, lạy thánh thần!”.
Sau đó, cơ sở Catholic Services đã giúp Handtmann liên lạc với ông anh Maixner hồi mùa hè năm ngoái. Hồi tháng 6-2013 tại một nhà hàng địa phương, khi hai anh em gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ chia cắt, Handtmann đã nói cho anh nghe về các em mình và cho ông anh xem hình chụp Bullinger. Vừa nhìn thấy hình, Maixner đã ngạc nhiên vì đó chính là cô nhân viên Wal-Mart mà mình quen biết nhiều năm nay.
Bullinger đã làm tại siêu thị này được 23 năm và cũng đâu có xa lạ gì với ông khách hàng thân thiện đó. Bullinger hiện làm công việc huấn luyện nhân viên và làm việc ở phía sau siêu thi. Trong nhiều năm, bà phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng và thường ra chào hỏi khách. Maixner chuyển tới sống tại thị trấn 18.000 dân Dickinson từ 9 năm trước và đã ít nhất 6 lần được Bullinger chào đón. Hai anh em Maixner và Bullinger đã trao đổi số điện thoại cho nhau và quán cà phê Perkins đã chứng kiến cảnh hai anh em họ đoàn tụ với nhau.
Cha nuôi của ông Maixner qua đời một thời gian ngắn trước khi Maixner nhận được cú điện thoại bất ngờ từ dịch vụ con nuôi báo cho biết mình còn có em gái ruột. Maixner đã mừng Giáng sinh năm ngoái với vợ chồng cô em gái Bullinger và cha mẹ nuôi của bà.
Vào tháng 10-2013, tất cả 5 anh em ông Maizner, có thêm người em trai John Blankendall từ bang Tennessee lái xe tới và cô em gái Sandy Watkins từ bang California bay sang, đã có một cuộc gặp nhau lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ tại nhà của Handtmann. Maixner kể: “Tôi đã đi vào nơi hẹn gặp nhau và chẳng nói nên lời. Tất cả chúng tôi chỉ nhìn nhau và nhận ra mình trông giống hệt nhau. Riêng hai anh em trai tôi giống nhau ở đôi tai, mắt và mũi”.
Tất cả 5 anh em đều đồng ý làm xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy họ có cùng một người cha.
Maixner không có con, nhưng giờ đây ông không chỉ có thêm 4 người em ruột mà còn có cả 10 đứa cháu cả trai lẫn gái. “Tôi đã có được một gia đình khổng lồ”, ông anh cả nói. Mới đây, cả nhà họ đã xúm lại mừng sinh nhật 50 của Handtmann. Sau khi tìm được các em, Maixner đã lập tức chuyển hợp đồng thuê bao điện thoại của mình sang hình thức không giới hạn (unlimited plan). Maixner cho biết bây giờ 5 anh em họ “tám” với nhau trên điện thoại hầu như mỗi ngày. Vắng nhất cũng chỉ hai ngày. “Chúng tôi nói với nhau mọi thứ trên đời. Những gì chúng tôi đang làm, thậm chí đang ăn trong bữa trưa hay bữa tối”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận