Ông ngồi trên cái ghế nhỏ, rồi bước xuống chuyện trò, bắt tay công nhân, nói chuyện về bữa ăn, về đồng lương, tiền nhà trọ. Công nhân rất vui, nói “Thủ tướng gần gũi y như mình”.
- Bữa trước gặp doanh nghiệp ông cũng khiến khán phòng vỗ tay ào ào khi ông bắt trúng căn bịnh hành doanh nghiệp của các cơ quan hành... là chính. Đừng tưởng Thủ tướng hổng biết, ba cái chuyện hành nhau rồi “cưa bớt một khúc”, phải “biết điều” nhan nhản hà rầm, rành quá mà!
- Đợt này tui thấy khoái các vị lãnh đạo nha, nói trúng chỗ, bắt trúng bịnh chớ hổng ngại ngần gì. Cá chết chưa tìm ra nguyên nhân là xin lỗi nhân dân ngay; ở Sài Gòn một bịnh viện đã khánh thành nhưng mấy tháng rồi chưa hoạt động được là gõ ông giám đốc sở ngay; rồi ông chủ tịch cũng rạch ròi phê bình: còn nhiều cán bộ vô cảm, không biết xót tiền dân, rề rà, làm lấy được, làm cho có...
- Nhưng vẫn còn đó những ông lãnh đạo miệng có gang có thép, nói năng bạt mạng, ví như cá chết hà rầm chưa biết vì nguyên cớ gì, bà con đang hoang mang, ông biểu “cứ an tâm ăn cá và tắm biển”.
- May mà người tốt người giỏi còn nhiều, chớ mấy ông lôm côm chiếm số đông chắc dân tình khổ lắm...
- Nhưng doanh nghiệp và dân tình còn ta thán, nhiều nơi còn hành dân lắm ông ơi...
- Thì những nơi nào còn nhũng nhiễu, còn hành dân cũng phải xử thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận