- Quá nổi tiếng chứ không phải là nổi tiếng. Người đã từng 25 năm dẫn dắt đội Manchester United danh tiếng, đoạt được vô số danh hiệu. Không chỉ cổ động viên của đội này mà vô vàn người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều yêu mến, kính nể ông ấy.
- Vậy mà chỉ một trận thua ở tứ kết Cúp liên đoàn Anh trước Crystal Palace, Sir Ferguson đã xuất hiện trên truyền hình, báo chí, với một vẻ mặt thành khẩn để xin lỗi người hâm mộ.
- Có gì lạ đâu? Thứ nhất, đó là cách hành xử của một con người văn minh, có văn hóa. Thứ hai, đàng hoàng thế thì người hâm mộ mới ủng hộ. Chứ họ ghét, quay lưng thì có mà đói!
- Thế sao ở mình chẳng thấy ai chịu xuất hiện công khai, thành khẩn xin lỗi người hâm mộ, sau thất bại tan nát của U-23? Chẳng lẽ người làm bóng đá nước mình không văn minh? Hay là bóng đá nước mình quá giàu, chẳng cần tiền nên mặc kệ người hâm mộ có quay lưng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì?
- Tui chẳng dám nói người làm bóng đá nước mình không văn minh. Tui cũng chẳng dám nói rằng bóng đá nước mình quá giàu...
- Thế thì tại sao?
- Tại sao ai biết tại sao? Tui chỉ biết người làm bóng đá nước mình sướng. Đá không ai xem cũng có tiền. Người hâm mộ mắng thì bịt tai, chịu đựng một chút rồi cũng qua. Mà có căng lắm thì chuyển về lại chỗ cũ...
- Chỗ cũ nào?
- Cơ quan nhà nước!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận