Ban đầu chúng tôi cũng khó chịu vì lời nhắc nhở đó vì nghĩ “điện mình dùng mình trả, chứ có phải nhờ vả dùng ké đâu mà phải tằn tiện từng chút”.
Ban đầu chúng tôi miễn cưỡng làm theo, nhưng chỉ một tháng sau tiền điện trong phòng giảm gần 20.000 đồng thì cả phòng mới thấy được hiệu quả của việc tiết kiệm điện như thế nào. Bây giờ mỗi khi đi học về, chúng tôi liền mở cửa sổ để đón gió trời.
Nhờ phòng luôn thoáng khí như vậy nên chúng tôi giảm được thời gian dùng quạt. Đến tối, nếu bốn đứa trong phòng thức học bài thì mở đèn loại 6 tấc chiếu sáng cả phòng. Còn nếu chỉ một hoặc hai đứa thức học bài thì đổi sang dùng đèn bàn compact, vừa tiết kiệm điện vừa để các bạn không học bài dễ ngủ.
“Hút điện” nhất trong nhà là tủ lạnh. Vì vậy, thay vì dùng riêng tủ lạnh mini trong phòng, chúng tôi dùng chung với bác chủ nhà. Không chỉ mở đóng tủ lạnh một cách nhanh chóng (như lời bác gái nhắc), mà khi nào tủ lạnh vơi thức ăn chúng tôi liền giúp bác chủ nhà giảm mức làm lạnh (chỉnh ngăn đá về mức 1 khi có một vỉ đá hay điều chỉnh ngăn mát mức 2-3 khi chỉ có vài bó rau trong tủ).
Tính toàn bộ sinh viên ở trọ và người trong nhà của bác chủ nhà có tất cả chín người, nhưng hằng tháng trả tiền điện khoảng 110.000-140.000 đồng. Tháng bắt đầu tăng giá điện, tổng tiền điện nhà bác chủ nhà là 215.000 đồng. Trong khi đó những nhà xung quanh “thót tim” vì hóa đơn tiền điện lên đến cả triệu. Riêng phòng chúng tôi cũng nhẹ thở vì không phải chi trả nhiều cho tiền điện.
Vừa rồi cả phòng quyết định mua trái cây mời bác chủ nhà để cảm ơn bác về việc giúp chúng tôi tiết kiệm điện. Bác gái cười tươi: “Tụi bay màu mè làm chi, nhắc tụi bay tiết kiệm điện để mỗi tháng dư ra chút đỉnh, cuối năm có thêm tiền mua quà bánh cho gia đình ở dưới quê”.
|
Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3, hoặc trên tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận