* Lương của giáo viên từ trước đến nay chưa bao giờ hơn bác thợ hồ! Lương hưu của giáo viên còn tệ hơn nữa, vì ngoài hưởng 75% theo Luật BHXH thì còn trừ phụ cấp ưu đãi. Còn đội ngũ nhân viên trong ngành giáo dục thì thật là tội nghiệp, không biết bao giờ mới có mức lương xứng đáng.
* Tôi hi vọng sắp tới đây trên báo sẽ có nhiều bài viết về lương của công nhân viên ngành giáo dục như giám thị, học vụ, nhân viên y tế học đường và nhiều bộ phận gián tiếp khác. Nếu như mọi người biết lương của họ như thế nào, có được phụ cấp ưu đãi gì không, phải sống ra sao với mức lương còm cõi mà vẫn phải làm việc đúng 40 giờ/tuần thì rất hay.
* Đến hẹn lại lên, 20-11 lại bàn chuyện lương giáo viên. Nhưng tôi thì gần đây đã ít đọc về đề tài này, thậm chí còn mong báo không nhắc tới nữa. Vì qua bấy nhiêu năm, qua biết bao nhiêu đời lãnh đạo, vẫn không thay đổi được gì. Nói về chuyện lương bổng, tiền bạc chỉ càng làm cho giáo viên chúng tôi thêm buồn.
* Mức lương giáo viên cấp II của tôi không đủ sống, chỉ có 3.774.000 đồng (cả phụ cấp...), trong khi đó không tháng nào được cầm đủ cả. Đã thế bây giờ giá cả mọi vật dụng cần thiết cái gì cũng cao. Tôi sống một mình, chưa có gia đình mà còn không đủ sống. Vậy nếu lập gia đình nữa thì sao đây? Cũng chỉ là câu hỏi “bao giờ giáo viên có thể sống đủ với lương?”.
* Buồn một nỗi là lẽ ra Nhà nước phải có một sự trân quý bằng chính sách đãi ngộ hợp lý cho người thầy, để xã hội không đắng lòng khi vẫn thấy cuộc sống của nhiều giáo viên - nhất là giáo viên mới vào nghề, giáo viên vùng sâu vùng xa - còn vô cùng khó khăn, chỉ đảm bảo những nhu cầu tối thiểu để tồn tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận