08/12/2015 08:50 GMT+7

Của dân là bao la

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một nhóm mấy ông bợm nhậu tự nhận mình là những người hết sức lạc quan, bảo nhau cứ uống tràn cung mây, không bao giờ phải lo hết rượu. Họ chứng minh bằng việc lè nhè hát nhại một bài dân ca:

- Đừng thấy hết trong ly mà buồn; hết trong ly vẫn còn trong chai; hù là hù, là ôi à ồi...

- Rồi chai hết thì sao?

- Đừng thấy hết trong chai mà buồn; hết trong chai vẫn còn trong can; hù là hù, là ôi à ồi.

- Can cũng hết thì làm gì?

- Đừng thấy hết trong can mà buồn; hết trong can vẫn còn trong chum; hù là hù, là ôi à ồi.

- Chum cũng hết nốt?

- Dễ thôi... Đừng thấy hết trong chum mà buồn, hết trong chum vẫn còn trong... nương...

- Ơ, sao rượu lại còn trong nương?

Đáp lại câu hỏi này, một bợm nhậu lè nhè:

- Thì trong nương có lúa, mà có lúa thì có gạo, mà có gạo thì nấu thành rượu. Hiểu chưa?

- Nhưng nếu trong nương hết lúa rồi thì sao?

- Hề hề, có thế mà không biết à, nghe đây này: Đừng thấy hết trong nương mà buồn; hết trong nương vẫn còn trong... dân! Dân thì bao la, vô tư mà lấy nhé...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên